Trinh sát kể chuyện bắt giang hồ đất Cảng chém, cướp xe CSGT

Do nạn nhân mặc áo khoác bên ngoài đồng phục CSGT nên khi phát hiện trong cốp xe có nhiều quân tư trang ngành công an mới biết là ra tay… cướp nhầm.

Vụ cướp táo tợn

Nhân chứng hiếm hoi được cho là có mặt ở hiện trường đầu tiên là chị Bùi Thị H., trú tại ngõ 193 Hồ Sen cho biết, lúc đó khoảng gần 6h ngày 24/2, khi vừa thức dậy thì nghe tiếng va chạm lớn ở cổng nhà mình.

Ngay sau đó là tiếng xe máy rồ ga lao đi bỏ lại đằng sau là tiếng ú ớ của một người đàn ông. Chị H. hô hoán hàng xóm cùng chạy ra thì phát hiện một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi nằm gục trên vũng máu, trên đầu vẫn đội mũ bảo hiểm nhưng bị vỡ do vật cứng tác động.

Tham gia điều tra truy bắt thủ phạm chém dã man trung úy Vũ Thế Thắng, một cán bộ điều tra của Công an quận Lê Chân cho biết, thông tin ban đầu về vụ án quá mong manh, gần như con số 0.

Do thời điểm xảy ra vụ án lúc sáng sớm, xung quanh khu vực hiện trường chưa có người qua lại. Trong khi nạn nhân bị tấn công trọng thương vẫn đang mê man bất tỉnh nên không thể cung cấp được bất cứ thông tin gì…

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, xem xét thương tích nạn nhân, cơ quan Công an điều tra bước đầu xác định thủ phạm đã dùng vật cứng có cạnh sắc để gây thương tích.

Vụ án được Giám đốc CATP Hải Phòng báo cáo Bộ Công an xác lập chuyên án khẩn trương điều tra truy bắt thủ phạm. Trong khi trung úy Vũ Thế Thắng đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng trong tình trạng hết sức nguy kịch thì hàng trăm cán bộ chiến sỹ của Công an quận Lê Chân và Phòng CSĐTTP về TTXH (CATP Hải Phòng) được huy động tham gia truy tìm hung thủ.

Sau gần 1 ngày xảy ra vụ án, quần chúng nhân dân phát hiện chiếc xe máy Air Blade và một số tài sản cá nhân của trung úy Thắng để trong cốp xe gồm có: 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ, 1 bộ đàm, 1 còng số 8 cùng một số quân tư trang ngành công an được bỏ lại trong một con ngõ vắng, cách hiện trường không xa.

Chiếc xe máy khi được tìm thấy chìa vẫn cắm vào ổ khóa. Tuy nhiên biển số xe đã bị tháo cho vào cốp xe, thay và đó là một biển số giả.

Tiếp đó đến sáng 25/2, trong khi tiến hành vệ sinh khu vực hồ Ông Báo, gần với nơi tìm thấy chiếc xe máy, công nhân Cty vệ sinh môi trường đô thị Hải Phòng phát hiện được quân trang, quân dụng của lực lượng CSGT nổi lập lờ.

Dư luận ban đầu nghi vấn nguyên nhân của vụ việc có thể là do thù tức cá nhân. Tuy nhiên, theo thượng tá Nguyễn Xuân Hải, phó Trưởng phòng CSGT (CATP Hải Phòng), trung úy Vũ Thế Thắng là một sĩ quan CSGT mẫn cán với công việc.

Kể từ ngày chuyển công tác từ Trại tạm giam sang lực lượng CSGT, trung úy Thắng luôn chấp hành tốt mọi quy định của ngành, của đơn vị.

"Đây không phải là một vụ trả thù", thượng tá Nguyễn Xuân Hải khẳng định.

Từ một vài thông tin hiếm hoi thu thập được cũng như hoàn toàn loại trừ nguyên nhân của một vụ trả thù do mâu thuẫn cá nhân, cơ quan điều tra xác định đây là một vụ cướp tài sản.

Kết hợp cùng với diễn biến liên quan đến vụ án, công an cũng đã “khoanh vùng” được thủ phạm gây án là những đối tượng người ở quận Lê Chân. Bởi nếu không phải là người thông thuộc địa bàn thì khó có thể chọn được vị trí gây án ít người qua lại, sau đó tìm được nơi vắng vẻ để… bỏ của chạy lấy người.

Lộ diện hung thủ

Hàng trăm đối tượng hình sự trên địa bàn quận Lê Chân có biểu hiện nghi vấn đều được đưa vào “danh sách đen”. Sau khi tiến hành sàng lọc, lực lượng điều tra “lưu ý” nhất nhóm đối tượng do Vũ Thanh Sơn, tức Sơn “Liên Xô”, SN 1963, ở số 8/342 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Sơn “Liên Xô” đã từng có 5 tiền án, trong đó có 3 tiền án trộm tài sản với tổng mức hình phạt 30 năm tù. Mặc dù thời gian sống trong tù nhiều hơn ở ngoài nhưng khi vừa được mãn hạn tù trở về, Sơn “Liên Xô” không chỉ ngập sâu vào ma túy mà còn lao vào cờ bạc như một con thiêu thân…

giang hồ, cộm cán, CSGT, trung úy, chém, cướp tài sản, Hải Phòng, Vũ Thanh Sơn, Sơn Liên Xô
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca khen thưởng Ban chuyên án

Để có tiền mua ma túy và đánh bạc, Sơn “Liên Xô” vẫn thường hay tụ tập một nhóm đối tượng cùng “sở thích” đi trộm cắp, cướp tài sản

Kiểm tra mọi di biến động trước đó đều trùng hợp với diễn biến của vụ án, cơ quan Công an xác định Sơn “Liên Xô” chính là nghi can số 1 đã ra tay tấn công cướp tài sản của trung úy Vũ Thế Thắng.

Tuy nhiên, ngay sau khi thấy có “động” Sơn “Liên Xô” đã nhanh chân trốn thoát mặc dù lực lượng Công an thành phố Hải Phòng đã triển khai nhiều biện pháp truy bắt. Với “kinh nghiệm” trốn công an, sau khi gây án Sơn “Liên Xô” liên tục thay đổi địa điểm ẩn nấp và thay sim điện thoại.

Thậm chí Sơn “Liên Xô” còn liên tục tung tin, gọi điện cho người nhà rằng đang ở chỗ nọ, chỗ kia để đánh lạc hướng điều tra.

Song, với tinh thần kiên quyết đầu tranh tội phạm, sau khi xác định nghi can, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP Hải Phòng đã báo cáo Bộ Công an và đề ra quyết tâm trong ba ngày sẽ bắt được kẻ chủ mưu.

Tuy nhiên, mới hết ngày thứ hai, CATP Hải Phòng đã tóm gọn được đối tượng chủ mưu vụ án. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cho biết, xác định đối tượng có mối quan hệ xã hội rộng. Nếu việc tổ chức bắt giữ không kịp thời, đối tượng có thể bỏ trốn khỏi Việt Nam, gây khó khăn cho công tác phá án. Theo đó lực lượng Công an Hải Phòng đã phải huy động 9 mũi đánh án truy bắt bằng được nghi phạm.

Đến chiều tối ngày 1/3, trinh sát phát hiện Sơn “Liên Xô” đang lẩn trốn tại nhà số 43/25/199 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân. Chủ nhà chứa chấp Sơn “Liên Xô” ẩn náu được xác định là Trần Trọng Tuấn, cũng là đối tượng không nghề nghiệp và có biểu hiện sử dụng ma túy.

Khi lực lượng Công an ập vào bắt giữ, biết không thể chạy trốn, Vũ Thanh Sơn đã chống trả quyết liệt rồi tìm cách quyên sinh nhưng không kịp. Đối tượng đã bị khống chế và bắt giữ an toàn.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Sơn “Liên Xô” cũng đã thừa nhận, sáng sớm ngày 24/2, sau khi cùng đồng bọn sử dụng ma túy đã rủ nhau chuẩn bị sẵn rìu sắt làm hung khí đi cướp tài sản lấy tiền ăn tiêu…

Tuy nhiên, sau khi ra tay chém liền 3 phát vào đầu và cướp được chiếc xe máy của trung úy Vũ Thế Thắng, Sơn “Liên Xô” cùng đồng bọn hốt hoảng phát hiện trong cốp xe có một quân tư trang của CSGT thì mới biết là… cướp nhầm phải Công an.

Để hòng thoát tội Sơn “Liên Xô” đã chỉ đạo đồng bọn bỏ lại “chiến lợi phẩm” đánh lạc hướng điều tra của cơ quan Công an nhưng vẫn không thoát.

Đến nay, theo đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng CSĐTTP về TTXH (CATP Hải Phòng), bước đầu Cơ quan công an xác định ngoài đối tượng Vũ Thanh Sơn là chủ mưu vụ án còn có các đối tượng Nguyễn Văn Xuân, tức Xuân “điên”, SN 1988, ở thôn Lạng Côn, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) và một đối tượng khác – là những đối tượng trực tiếp ra tay hạ sát trung úy Vũ Thế Thắng.

Sáng 2/3, Công an quận Lê Chân đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thanh Sơn về tội Cướp tài sản, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Xuân, tức Xuân “điên” để điều tra làm rõ cùng hành vi cướp tài sản.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP Hải Phòng cũng đã kịp thời biểu dương khen thưởng Công an quận Lê Chân và phòng CSĐTTP về TTXH đã khẩn trương điều tra truy bắt thủ phạm ra tay chém trọng thương trung úy Vũ Thế Thắng để cướp tài sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại