Tranh nhau chỗ đứng, vác mã tấu chém loạn xạ

Hồng Phượng - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Tranh nhau chỗ đứng xem đá gà dẫn đến ẩu đả, Châu dùng mã tấu chém 1 người tử vong và gây thương tích cho nhiều người.

Ngày 12/9, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Châu (SN 1988, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Do mâu thuẫn khi tranh nhau chỗ đứng xem đá gà nên Châu đã cầm mã tấu chém chết 1 người và làm nhiều người khác bị thương
Do mâu thuẫn khi tranh nhau chỗ đứng xem đá gà nên Châu đã cầm mã tấu chém chết 1 người và làm nhiều người khác bị thương

Vào lúc 11h, ngày 27/5/2012, Châu đi đến khu vực xóm Cây Da (ở Phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM) để xem đá gà. Do đông người lại có anh Nguyễn Văn Trung đứng trước mặt nên Châu không nhìn thấy. Châu nói anh Trung đứng tránh sang thì hai bên xảy ra cãi nhau quyết liệt nhưng được mọi người can ngăn. Khoảng 15 phút sau, Trung và Châu lại xảy ra ẩu đả và được mọi người tiếp tục can ngăn.

Đến khoảng 14h cùng ngày, Châu cùng Nguyễn Hoàng Bảo (anh ruột), Đặng Hoàng Dũng, Đặng Văn Giỏi ngồi uống bia ở Phường 10, quận Tân Bình thì gặp Trung và một nhóm người đi trên đường.

Hai bên tiếp tục gây gổ với nhau, Châu cầm ly đập vào đầu anh Nguyễn Văn Nhơn (anh họ của Trung) gây thương tích. Lúc này, ông Nguyễn Văn Thành (cha của Trung) nghe tin nên cầm dao chạy đến.

Châu về nhà lấy 1 mã tấu (dài khoảng 60cm) ra chém vào đầu ông Thành tiếp tục chém anh Nguyễn Văn Nhơn trúng vào tay phải rồi bỏ chạy trốn về nhà. Đến ngày, 12/6/2012, Châu đã ra cơ quan công an đầu thú. Riêng ông Thành được mọi người đưa đi cấp cứu và đã tử vong sau đó.

* Xem thêm các vụ giết người kinh hoàng tại đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại