Bi kịch của kiều nữ 9x tin lời người yêu "số má"

Nguyễn Song |

(Soha.vn) - Nghe lời người yêu, cô gái 9x đã không do dự cầm số tang vật ra sau nhà nhằm phi tang nhưng bị công an bắt giữ để rồi nhận lại "trái đắng" cuộc đời khi mới 23 tuổi.

Cuối tháng 5 vừa qua, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Vĩnh Luận (SN 1979, quê Quảng Nam) tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 5 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tổng hình phạt là Tử hình.

Liên quan đến vụ án, cô gái  T. T. H. (SN 1991), người yêu của Luận cũng bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ban đầu, VKSND TP HCM đã đề nghị mức án tù chung thân cho H. Khi nghe bản án này, cô gái đã không còn đứng vững mà ngồi phịch xuống ghế, òa khóc nức nở như 1 đứa trẻ. Bên dưới hàng ghế đằng sau, mẹ H. cũng đang nước mắt chảy dài vì đứa con gái nhỏ dại.

H. là cô gái quê Nam Định, cha mất vì tai nạn giao thông khi cô còn nhỏ, mẹ bươn chải làm đủ nghề để nuôi con. Vừa tốt nghiệp lớp 12, H. quyết định không thi đại học mà đi bán điện thoại và may đồ gia công để giảm bớt gánh nặng mưu sinh cho mẹ.

Tháng 7/2010, mẹ con H. quyết định vào TP HCM sinh sống rồi H. ôn thi vào Trường Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2011.

Chỉ 1 tháng sau khi con gái nhập viện thì 2 mẹ con nghe tin ở quê bà ngoại ốm nặng nên mẹ H phải bỏ con lại 1 mình để về quê chăm bà. Còn lại mình H. ở chốn Sài Gòn phồn hoa, bi kịch của cô gái bắt đầu khi yêu gã đàn ông chủ nhà trọ, nơi H mới chuyển đến, hơn mình 12 tuổi Lê Vĩnh Luận.

Sau 1 thời gian yêu nhau thì H và Luận sống với nhau như vợ chồng. Luận vốn là đối tượng chuyên mua bán xe gian và buôn ma túy. Đầu tháng 5/2012, trong 1 lần lấy "hàng", Luận mang về nhà đưa cho người yêu cất giữ và dặn khi nào có bóng dáng công an là phải phi tang ngay.

Đến ngày 24/5, em trai Luận đi chiếc xe máy trộm cắp của anh mình và bị công an kiểm tra, bắt giữ rồi khám xét khẩn cấp nhà. Thấy công an đến, H nhớ lời người yêu dặn nên đã cầm số tang vật ra sau nhà định phi tang nhưng không thành.

Tại phiên tòa, Luận tỏ ra ăn năn khi đẩy người yêu và em trai vào vòng lao lý: “Bị cáo đưa túi cho H. nhưng không nói đó là ma túy. Khi mở ra, biết ma túy đá, H. có khuyên nhưng bị cáo không nghe. Cả hai cũng vì chuyện này mà cãi nhau dữ dội. Bị cáo hối hận khi đã đẩy người yêu và em trai vào vòng lao lý…”.

Còn về phần cô gái 9x, khi được hỏi về hành động phi tang số ma túy của mình, H đã trả lời hết sức ngây thơ rằng: “Anh Luận là người yêu nên bị cáo nghe lời…”.

Vì tin người yêu mà H đã nhận trái đắng của cuộc tình (Ảnh: NLD)

Giờ nghị án, được cho phép, H. quay xuống hàng ghế phía sau, ôm chầm lấy mẹ rồi 2 mẹ con cứ thế ôm nhau khóc. Một lúc sau H mới bình tĩnh lại để dặn dò mẹ: “Nếu con bị tuyên án chung thân, mẹ nói với bà là con đi tù mấy năm thôi. Đừng nói thật, con sợ bà chịu không nổi… Không có con, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe…”. Người phụ nữ khốn khổ không biết nói gì mà chỉ vùi đầu vào con gái để mà khóc. Vừa khóc bà vừa buông lời trách móc đứa con gái dại dột.

Trước đó, HĐXX nhận định đây là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, cần xử mức án nghiêm nên đã đề nghị án chung thân cho H. Tuy nhiên, xét thấy, H. nhân thân tốt, phạm tội nhất thời, phụ thuộc vào Luận, không hưởng lợi bất chính nên TAND TP HCM đã tuyên phạt T.T.H 20 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại