'Tiết lộ' về ám ảnh nặng nề trong trại giam của Nguyễn Mạnh Tường

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Trong thời gian bị tạm giam, bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường đã phải sống trong dằn vặt và ám ảnh nặng nề.

Mới đây, Nguyễn Mạnh Tường đã tiết lộ với bà Chu Thị Trang Vân ( luật sư bào chữa của Tường) về quãng thời gian ở trong trại giam. Theo đó: "Sau khi gây tội, Nguyễn Mạnh Tường đã không thể tìm được giấc ngủ ngon, tinh thần bất ổn, sắc mặt xanh xao.

Khi được luật sư hỏi: Anh có bị ám ảnh về việc này không, ông Tường im lặng gật đầu. Bị can Nguyễn Mạnh Tường cho biết, trong trại tạm giam, vì là bác sỹ nên ông ta được mọi người tôn trọng. Và khi mọi người trong buồng giam hoặc cán bộ cần, với kiến thức vốn có của một bác sỹ, ông ta luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người", thông tin trên tờ Vietnamnet.

Tường cũng kể rằng, sau khi nạn nhân tử vong, ông ta lên tầng 3 thắp hương rồi ngồi lặng lẽ một mình ở trên đó. Sự việc diễn ra sau đó, ông ta không có thời gian để suy tính. Nguyễn Mạnh Tường còn khẳng định: “Cơ hội để làm lại là không thể, nhưng tôi sẽ dành cơ hội thứ hai để cải tạo thật tốt”.

Tờ Đất Việt đưa tin, trong hồ sơ điều tra của cơ quan chức năng có ghi nhận một sự việc hết sức khó hiểu, đó là khi phẫu thuật xong cho chị Huyền, mặc dù được các nhân viên báo lại “có sự cố” xảy ra với chị Huyền trong ca phẫu thuật nhưng Nguyễn Mạnh Tường vẫn dửng dưng không trở về thẩm mỹ viện để tiến hành cấp cứu mà đi chùa với người tình.

Một bác sĩ bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: "Mối quan hệ của Tường với người tình được anh ta công khai. Cô gái này là một người có nhan sắc, nói năng dịu dàng. Nghe đâu cô ấy đang làm trình dược viên tại bệnh viện này. Nhiều lần vào đây bán thuốc rồi gặp Tường, hai người quen nhau và nên duyên từ đó".

Tường và Khánh tại tòa.

Như chúng tôi đã đưa tin, sáng nay (14/1), phiên tòa xét xử vụ án phi táng xác ở thẩm mỹ viện Cát Tường đã diễn ra. Sau lời khai của Tường và 2 nhân viên của thẩm mỹ viện tên Vân, Thư, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại. Lý do là có một số tình tiết liên quan đến chuyên môn y tế trong vụ án mà HĐXX không thể giải thích được.

Gia đình nạn nhân cho biết, sau phiên tòa, họ sẽ tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền. Nhiều nguồn tin đưa, trong 3 tháng đầu tiên, chi phí tìm kiếm nạn nhân của gia đình khoảng 600 triệu đồng.

>>> Xem thêm clip sốc: "Vong linh" chị Huyền xuất hiện trước ngày tòa xử?

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại