Thông tin về người đàn ông chết bí ẩn trong lều tạm ở Hà Nội

Thế Long |

(Soha.vn) - Thi thể được phát hiện sáng ngày 23/3, tại một lều tạm trên phố Đỗ Đức Dục. Theo một số người dân có thể anh Thịnh đang đi đòi tiền công của một chủ công trình.

Những người ở khu vực xảy ra vụ án mạng cho biết, khoảng 10 giờ ngày 23/3, họ nghe tin có một xác chết là người đàn ông bị tử vong tại túp lều tạm trên phố Đỗ Đức Dục, thuộc địa bàn Từ Liêm, Hà Nội.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhận ra nạn nhân tên là Thịnh, khoảng 42 tuổi quê ở Nghệ An. Anh Thịnh từng làm thợ xây, trước đây đã thuê lều tạm của một người địa phương để ở với nhóm thợ làm cùng.

Một phụ nữ nhận là quen biết nạn nhân kể, sáng cùng ngày, anh Thịnh đi từ Thái Nguyên xuống Hà Nội để đòi tiền công ở một chủ công trình mà anh làm trước đó. Tuy nhiên không đòi được tiền, trong túi anh Thịnh lúc đó còn 300. 000 đồng. Anh định trả tiền nước cho một người phụ nữ trong khu vực, nhưng vì biết anh Thịnh không còn tiền nên người này đã cho khất nợ.

Vết máu kéo dài hơn 100m từ vị trí thi thể nạn nhân trờ vào bên trong khu làng.
Vết máu kéo dài hơn 100m từ vị trí thi thể nạn nhân trờ vào bên trong khu làng.

“Nhưng không về quê ngay mà anh Thịnh còn đi uống rượu ở cách vị trí phát hiện thi thể khoảng hơn 200m. Khoảng 10h có người phát hiện ra có vết máu nhỏ rớt dọc đường cách vị trí tìm thấy thi thể anh Thịnh là khoảng hơn 100m", người phụ nữ nói.

Sự việc khiến nhiều người dân quan tâm đứng xem
Sự việc khiến nhiều người dân quan tâm đứng xem

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã tiến hành cho kiểm tra hiện trường, khám nghiệm tử thi. Do chưa có người nhà đến nhận xác nên cơ quan chức năng đã tiến hành đưa thi thể nạn nhân vào bệnh viện.

Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại