Thiếu nữ bị người yêu đâm chết trước phòng cấp cứu

Dù đã có vợ và 2 con, đối tượng vẫn “lập lờ” khiến thiếu nữ đem lòng yêu mến. Sau khi phát hiện người mình yêu đã có gia đình, cô gái nhất quyết cự tuyệt dẫn đến mâu thuẫn trầm trọng.

Ngày 7-3, Công an quận Bình Tân vẫn đang phối hợp với Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM ráo riết truy bắt Nguyễn Thế Sơn (SN 1980, quê tỉnh Vĩnh Long) về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, vài tháng trước, Sơn quen chị Trần Thùy Vy (SN 1991, quê tỉnh Quảng Ngãi), nhân viên một thẩm mỹ viện trên địa bàn TPHCM. Sau quá trình quen nhau, qua tìm hiểu, chị Vy biết Sơn đã có vợ và 2 con nên nhất quyết cự tuyệt nên nhiều lần bị Sơn chửi mắng, đánh đập.

Đến tối 6-3, Sơn đến phòng trọ của chị Vy. Tại đây, anh Trần Quốc Dũng (SN 1993, em trai của Vy) xảy ra mâu thuẫn với Sơn dẫn đến đánh nhau khiến Sơn bị thương.

Khu vực trước phòng cấp cứu Bệnh viện Triều An (Q. Bình Tân – TPHCM) nơi tên Sơn đâm chết chị Vy vào khuya 6-3.

Sau đó, chị Vy đưa Sơn đến Bệnh viện Triều An để cấp cứu và băng bó vết thương. Khi xác định vết thương không nặng, bác sĩ cho Sơn xuất viện.

Lúc 23 giờ 15 phút cùng ngày, chị Vy ra quầy thu viện phí để nộp tiền sơ cấp cứu. Trong lúc chị Vy đứng xem các hóa đơn, bất ngờ Sơn cầm dao đâm 1 nhát vào ngực chị Vy khiến nạn nhân gục chết ngay tại chỗ.

Giết người xong, Sơn bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với PC45 và Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) Công an TPHCM tới hiện trường. Qua khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị đâm trúng tim.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại