"Thanh niên xăm trổ cởi cúc áo, thò tay sờ soạng bạn gái em"

Đức Minh |

(Soha.vn) - "Hiện ra trước mắt em là hình ảnh những thanh niên xăm trổ, cởi cúc áo, thò tay vào người bạn gái của em rồi sàm sỡ, mặc cho cô ấy quỳ lạy van xin", người yêu Trinh kể.

Như tin chúng tôi đã đưa, ngày 5/1, tại một quán bán hàng ăn nằm trên đường Trần Cung, Cổ Nhuế, Hà Nội, đã xảy ra một vụ cố ý gây thương tích và làm nhục người khác khiến dư luận vô cùng bất bình. Một nhóm thanh niên dáng vẻ bặm trợn khoảng 10 đối tượng, xăm trổ đầy mình, gạ gẫm, sàm sỡ hai cô gái trẻ tuổi đang ăn ở bàn bên cạnh rồi dùng dao, gậy đánh đập dã man, tra tấn hai cô gái như thời trung cổ.

Hai nạn nhân trẻ tuổi là Hoàng Thị Huyền (SN 1990, quê Nam Định) và Vũ Thị Trinh, cùng năm sinh, quê Quảng Ninh.

Theo nạn nhân Trinh, sau rất nhiều lần van xin các thanh niên để đi về nhưng chúng càng tỏ ra hung hãn, dùng nhiều lời lẽ đe dọa. Buộc hai cô phải ngồi chung bàn nhậu của chúng. Tiếp theo đó là những hành động sàm sỡ, bắt hai cô phải uống rượu theo ý của chúng. Gần cuối cuộc nhậu là cách đối xử một cách thô tục. Các đối tượng này yêu cầu các cô phải đi nhà nghỉ để bọn chúng “xử” tập thể.

Phương là bạn của hai cô gái bị hành hạ, sau khi nhận được tin nhắn đến giải cứu thì bị các đối tượng đánh phải nhập viện.
Phương là bạn của hai cô gái bị hành hạ, sau khi nhận được tin nhắn đến giải cứu thì bị các đối tượng đánh phải nhập viện.

Nghe thấy thế, Trinh lấy lý do vào nhà vệ sinh nhắn tin để người yêu là Trần Văn Hùng (sinh viên mới ra trường) đến đưa hai cô về. Chỉ sau khoảng 15 phút thì người yêu của cô đến quán với mục đích đón người yêu và Huyền về. Thế nhưng, mọi chuyện đã không được như ý. Người yêu Trinh cũng bị các đối tượng “áp tải” vào ngồi chính giữa bàn nhậu để tiếp rượu. Sau màn “chào hỏi” xã giao, nhóm côn đồ này đã không công nhận Hùng là bạn trai của Trinh, mà chỉ coi đó là một người bạn do các cô gọi đến để “giải vây”. Tiếp đó, bọn chúng tiếp tục hành hạ, làm nhục cả hai cô. Lúc này, bọn chúng quay sang cởi cúc áo, sờ soạng khắp người Huyền. 

“Bạn em đã chết rồi đây”

Tiếp xúc với chúng tôi, Trần Văn Hùng với đôi mắt tím tái, thâm quầng vì bị các đối tượng giang hồ đánh trong lúc đến giải cứu người yêu, kể lại: “Em là người yêu của Trinh, nhận được tin người yêu em và Huyền đang bị một nhóm người ‘giam lỏng’ ở quán phở trên đường Trần Cung, em chạy ra để xem sự việc đến đâu và xin cho các em về. Tuy nhiên, khi vừa đặt chân đến cửa quán, có hai đến ba thanh niên ra chặn ngay ở cửa và ‘mời’ em vào ngồi cùng bàn ăn. Một người hỏi em, mày là người yêu của ai, em bảo của Trinh, thế là chúng áp tải em vào ngồi giữa bàn. Lúc này các tên ngồi kèm bên cạnh ép em phải uống, khi có em ở đó thì các thanh niên này không còn sàm sỡ người yêu em nữa mà chuyển sang cởi cúc áo, thò tay vào người Huyền tiếp tục chọc ghẹo.

Kể đến đây, Trinh nói thêm vào câu chuyện: “Trước lúc đó, bọn chúng đối xử với em chẳng khác gì con vật, chúng cũng sàm sỡ, uy hiếp rồi dùng mọi hình thức để ép chúng em uống rượu, thò tay vào người em…”, Trinh kể.

Hùng kể tiếp: “Em vô cùng uất ức, nhưng không thể làm gì hơn, tất cả chúng em đều van xin bọn chúng để được đi về nhưng nhất định không tha. Bọn chúng càng bắt em và hai bạn gái phải uống rượu thật nhiều, chúng uống chén nào thì bọn em phải uống bằng đó chén….

Nhìn cái cảnh tượng chúng thò tay cởi cúc áo ngoài, rồi áo trong của các bạn nữ, em thấy tủi nhục và đau đến tận xương tủy. Bọn chúng bảo tao không tin mày là người yêu của con này, mày muốn sống thì để hai đứa đêm nay phải đi nhà nghỉ với chúng tao, còn mày về. Em nói lại rằng chúng em yêu nhau và em ra đây để xin cho người yêu em về, có gì thì các anh bỏ qua cho các em. Tuy nhiên, tất cả các thanh niên này vẫn hùng hổ tuyên bố, thích giết ai thì giết cấm đứa nào được chống lệnh. Ngay lúc này một tên khác đến bắt người yêu em quỳ xuống đất để xin, Trinh cũng quỳ xuống đến bốn lần, vừa khóc vừa van xin nhưng cũng không được tha, kẻ thì giơ chân lên đạp tiếp, kẻ thì cười khúc khích…”.

Trong lúc giữa Hùng và hai cô gái đang bị hành hạ, thì Phương – là người cũng được Trinh nhắn tin đến để giải cứu, cùng bạn trai của Phương cũng có mặt với mục đích để xin cho Trinh và Huyền về.

Thế nhưng, bản thân Phương và bạn trai cũng bị nhóm đối tượng này áp tải vào bàn nhậu, bắt phải uống rượu, tra hỏi rồi hành hung một cách dã man. Lúc này, Huyền cùng bạn trai của Phương kịp chạy ra ngoài đường hô hoán. Phương nằm trên vũng máu và bất tỉnh giữa nền nhà. Sự việc chỉ dừng lại khi Trinh gào thét, quỳ lạy van xin, thông báo cho toán quân côn đồ rằng: “Bạn em đã chết rồi đây..”, thì các đối tượng mới buông tha bỏ đi. Trinh bị thâm tím tòan thân, bạn trai của Trinh bị đánh thâm quầng một bên mắt.

Cuối cùng, Phương được Trinh đưa đi bệnh viện E cấp cứu với vết thương khâu 11 mũi trên trán, xung quanh người đầy các vết thương tím bầm.

Nhận được tin báo, cảnh sát 113 quận Bắc Từ Liêm và công an phường Cổ Nhuế đã có mặt để giải quyết sự việc.

Chân dung giang hồ cộm cán làm nhục hai cô gái

Quá trình tìm hiểu thông tin, trong số các tên côn đồ hung hãn tham gia vụ việc có một đối tượng tên là Nguyễn Việt Dũng, tức Dũng “ốt” (SN 1982, trú tại Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm). Đây là một tên giang hồ cộm cán thuộc khu vực gây án. Đối tượng này từng bị bắt vì có lệnh truy nã vào hồi đầu năm ngoái.

Theo lý lịch hồ sơ, Nguyễn Việt Dũng đã có 1 tiền án do TAND quận Cầu Giấy xử 8 năm 8 tháng tù giam vào năm 2004 về tội gây rối trật tự công cộng và cướp tài sản. Đến năm 2010, Dũng được ra tù về địa phương. Khoảng tháng 5/2011, Dũng lại tiếp tục gây án với hành vi chém người trên địa bàn quận Cầu Giấy và bị khởi tố với tội danh gây rối trật tự công cộng nhưng Dũng bỏ trốn ngay sau đó và bị Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy phát lệnh truy nã.

Mặc dù đang bị mang lệnh truy nã, nhưng với bản tính côn đồ, hung hăng, tháng 12/2011, trong khi đi hát karaoke, Dũng lại có hành vi gây gổ, dùng súng đe dọa giết người. Khi CA phường Quan Hoa có mặt, Dũng đã nhanh chân bỏ trốn. Khi vụ án được TAND quận Cầu Giấy đưa ra xét xử vào tháng 9/2012, đàn em của Dũng đã thi hành án. Còn Dũng bỏ trốn nên mang lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT CAQ Cầu  sau hơn 1 năm bỏ trốn bị bắt vào ngày 12/3/2013.

Một phó phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm cho biết, vụ việc ngay sau đó đã được chuyển lên Công an quận Bắc Từ Liêm để xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Một số đối tượng có liên quan trong vụ án này đã bị bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra.

> Xem thêm clip: Thanh niên đánh bạn gái

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại