Thái Nguyên: 3 án mạng trong 1 tháng và bi kịch phía sau chữ tình

Trang Anh |

(Soha.vn) - Chỉ cách nhau vài ngày, các vụ án mạng kinh hoàng xảy ra đã khiến dư luận nói chung và người dân Thái Nguyên nói riêng bàng hoàng.

Tháng 11 với 3 án mạng kinh hoàng vì tình

Chỉ trong vòng 1 tháng, người dân ở Thái Nguyên đã phải liên tiếp chứng kiến các vụ án mạng kinh hoàng mà nguyên nhân chủ yếu là do mâu thuẫn tình cảm.

Vào ngày 9/11, báo điện tử Tuổi trẻ đưa tin về vụ một người đàn ông giết vợ và người tình dã man rồi tự tử tại thôn Trường Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai.

Trước đó, khoảng 14g ngày 9/11, người dân địa phương phát hiện có hai người bị giết tại thôn Trường Sơn là bà Ma Thị S và một người đàn ông tên T.. Cả hai người này bị đập bằng gạch, đá vào mặt đến mức không còn nhận dạng được.

Đến ngày 11/11, trưởng Công an huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) Diệp Văn Cao cho biết đã xác định nghi can gây ra vụ thảm án này là chồng cũ của bà S, Nông Văn Từng (47 tuổi, trú tại xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường). Nguyên nhân ban đầu được cho rằng do bà S (vợ cũ của nghi phạm) có quan hệ tình cảm với ông T nên ông Từng đã gây ra vụ thảm án trên.

Tuy nhiên, sáng 11/11, cơ quan công an phát hiện nghi phạm này thắt cổ tự tử trên vách núi gần hiện trường vụ án nên không khởi tố vụ án hình sự.

Đối tượng Trương Thị Thưa
Đối tượng Trương Thị Thưa

Sau đó vài ngày, đến sáng 14/11, người dân tại khu vực xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, phát hiện một xác nam giới, ngoài 40 tuổi, chỉ mặc một chiếc quần lót và trên người có nhiều vết đâm chém nổi lên trên sông Cầu.

Danh tính nạn nhân đã được xác định là anh Dương Đình Bằng (44 tuổi, trú ở xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình). Hung thủ ngay sau đó được xác định là Trương Thị Thưa (31 tuổi), vợ nạn nhân.

Sáng 15/11, CQĐT đã đủ căn cứ xác minh Trương Thị Thưa là đối tượng gây án nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp.

Tại CQĐT, Thưa khai nhận do mâu thuẫn về tiền bạc nên khoảng 21g30 ngày 10/11, Thưa đã dùng dao nhọn đâm chết chồng tại nhà riêng rồi vứt xác anh Bằng xuống sông Cầu.

Chỉ 3 ngày sau, 17/11 là thông tin Đồng Quang Dũng (31 tuổi, ở tổ 4, phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên) sát hại người yêu là chị Vũ Thị Bích (26 tuổi, xóm Gò Cao, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ) vì bị từ chối cưới được đăng trên báo Công an nhân dân.

Đối tượng Đồng Quang Dũng
Đối tượng Đồng Quang Dũng

Rạng sáng 17/11/2013, Dũng mang theo hai con dao đi thẳng vào buồng ngủ, túm cổ áo chị Bích lôi ra ngoài đường. Lúc này chị Bích đang nằm cùng với một người bạn gái hàng xóm. Sợ Dũng làm liều, bạn chị Bích đã gọi mẹ đang cho gà ăn ở phía sau nhà. Khi bà Phạm Thị Nhẫn (49 tuổi), mẹ chị Bích chạy ra can ngăn thì bị Dũng chém nhiều nhát vào đầu, ngực và tay.

Chị Bích đẩy mẹ ra ngoài thì bị Dũng chém nhiều nhát vào người. Sau chín ngày điều trị, ngày 25-11 chị Bích chết tại bệnh viện do đa chấn thương, vỡ hộp sọ.

Hiện trường vụ án

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng

Ngày 29-11-2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố Đồng Quang Dũng về hành vi giết người.

Bi kịch phía sau những vụ án tình

Mỗi vụ án mạng xảy ra đều để lại những ám ảnh cho người chứng kiến và đặc biệt hậu quả đau lòng nhất là những người thân, những đứa trẻ vô tội, con của cả hung thủ và nạn nhân.

Dù vợ chồng đã ly hôn, nhưng trong bữa rượu, gặp lại người bạn giờ là nhân tình của vợ và bị kích động, Nông Văn Từng lên cơn ghen điên cuồng hạ sát cả người vợ cũ và tình địch rồi lên rừng treo cổ tự tử.

Giờ đây, cả 3 người đã nằm sâu dưới 3 tấc đất, nhưng hai đứa con của Từng không chỉ phải chịu nỗi đau bỗng dưng mồ côi mà chúng còn phải đeo đẳng nỗi tủi hổ suốt quãng đời dằng dặc phía trước…

Hung thủ Nông Văn Từng.
Hung thủ Nông Văn Từng.

Theo lời anh Phương, Công an viên xã Cúc Đường (huyện Võ Nhai), người đầu tiên có mặt ngay sau khi vụ trọng án xảy ra đến nay anh vẫn hoảng sợ, chiều 9/11, anh đang ở nhà thì nhận được tin báo Nông Văn Từng, đang đánh nhau với một người đàn ông tại quán bán hàng tạp hóa của vợ cũ là chị Ma Thị Soi.

Cứ nghĩ là Từng uống rượu rồi gây lộn, nhưng khi đến nơi, anh Phương bàng hoàng khi chứng kiến cảnh trước cửa nhà là 2 xác người tráo đầu đuôi, máu me bê bết, đầu bị đập đến mức không còn nhận dạng được.

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Thái Nguyên, hung khí mà Từng dùng đập vỡ đầu vợ cũ và người tình của vợ cũ là viên gạch ba banh (loại gạch đúc từ cát, đá, ximăng bằng khuôn to) và một hòn đá to (kích thước 40x30x18 cm).

Vào buổi trưa hôm đó, Từng và anh Tỵ đi uống rượu cùng một số người trong hội bạn đồng ngũ. "Rượu vào lời ra", bị bạn bè khích bác nên sau đó cả Từng và anh Tỵ ra về. Nhưng thay vì về nhà, cả hai lại đến quán bán hàng của chị Soi.

Tại đây, sau khi cãi vã rồi đánh nhau, trong cơn ghen điên cuồng, Từng xuống tay. Thời điểm ấy, một người hàng xóm đã lao vào can liền bị Từng lấy viên gạch đập vào đầu. Dù dùng tay đỡ nhưng người này vẫn bị đánh trúng phần trán, phía trên mắt trái, phải đi khâu 3 mũi.

Trên đường đi Từng gọi điện báo cho em trai về việc giết người, và bảo sau khi làm đám tang 2 người xong sẽ ra đầu thú…

Xin các chú cho cháu chết! Cháu chẳng còn gì nữa, cháu xác định rồi, không lấy được Bích thì cháu chết, các chú làm ơn đưa con cháu vào trại trẻ mồ côi, bố mẹ cháu già rồi...”, đó là những lời đầu tiên của Đồng Quang Dũng nói khi đối diện với điều tra viên.

Dũng kể hắn chưa bao giờ yêu ai như yêu chị Bích. Hắn sẵn sàng chết nếu không cưới được Bích.

Đồng Quang Dũng là con cả trong gia đình bố mẹ làm công nhân đã nghỉ hưu, nhà có hai anh em, sau là một em gái. Học hết lớp 10, Dũng bỏ học, lang thang chơi bời rồi đi làm thợ mộc. Cách đây sáu năm hắn lấy vợ, đã có hai đứa con, một trai một gái. Do không chịu nổi gã chồng vũ phu, vợ Dũng bỏ nhà đi biệt tích. Trước khi giết chị Bích, Dũng cũng từng đi tù vì hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại