Tên trộm bị bắt vì... nhát gan

Trộm được chiếc xe SH 150i ở hàng quần áo, trên đường mang đi tiêu thụ, vô tình nghe tiếng quát của người dân, tưởng quát mình, tên trộm sợ hãi vứt xe SH bỏ chạy và bị CQCA bắt.

Theo thông tin từ CQCA quận Ba Đình, khoảng gần 15g ngày 26-8, Nguyễn Anh Dũng, SN 1985, trú tại phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội đi bộ đến cửa hàng bán quần áo tại 138 Quán Thánh, phát hiện chiếc xe máy SH 150i mang BKS 29S - 322.66 vẫn cắm chìa khóa điện.

Thấy đây là “miếng mồi” ngon, Dũng lên “kế hoạch nhanh”, vờ vào bên trong cửa hàng mua quần áo để nắm bắt tình hình. Thời cơ đến khi chẳng ai để ý đến hắn và chiếc SH vì đang mải mê xem quần áo. Dũng liền quay ra nhảy lên chiếc xe máy phóng đi mất, Dũng đến một cửa hàng cầm đồ trên phố Đê La Thanh nhưng vì không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc chiếc xe nên chủ hàng cầm đồ không chấp nhận.

Dũng đi tiếp tục đến phố Tôn Đức Thắng thì thấy có hai thanh niên đi xe máy đằng sau quát: "thằng kia". Tên trộm hốt hoảng tưởng mình bị chủ xe phát hiện, lập tức dừng xe, rút chìa khóa vứt xe bỏ chạy.

Về phần nạn nhân, sau khi phát hiện mất xe đã trình báo CQCA, không lâu sau đó CA quận Ba Đình đã khoanh vùng truy bắt được Nguyễn Anh Dũng. Đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cơ quan CSĐT CA quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Anh Dũng về hành vi trộm cắp tài sản, đồng tiếp tục điều tra đồng thời truy tìm chiếc xe máy trên. Sau khi Dũng bỏ lại bên đường thì bị kẻ gian khác lấy mất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại