Tên nghiện cắt hàng rào, khỏa thân chui vào nhà ăn trộm

Hoàng Hải |

Phát hiện khu vực nhốt gà của người dân có nhiều sơ hở, Ba đã cắt hàng rào sắt và trần truồng chui vào bên trong để ăn cắp.

Trộm đột nhập lúc nửa đêm

Sáng nay ngày 9/12, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một nam thanh niên trong bộ dạng khỏa thân ăn trộm gà bị người dân bắt được.

Ngay sau khi hình ảnh trên xuất hiện đã thu hút được hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Đa phần các bình luận đều tỏ ra bức xúc trước hành vi ăn trộm của nam thanh niên trên.


Hình ảnh tên trộm xuất hiện trên mạng xã hội sáng nay.

Hình ảnh tên trộm xuất hiện trên mạng xã hội sáng nay.

Theo tìm hiểu, sự việc trên xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 9/12, tại khu vực xóm 4, thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Để hiểu rõ hơn về sự việc xảy ra, PV đã tìm về xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín để tìm hiểu.

Theo người dân cho biết, gia đình bị nam thanh niên đột nhập vào nhà và có hành vi trộm cắp gà nhà ông Nguyễn Đắc Thơm (trú tại xóm 4, thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín).


Người dân bàn tán xôn xao về sự việc xảy ra.

Người dân bàn tán xôn xao về sự việc xảy ra.

Ở địa phương, gia đình ông Thơm làm nghề buôn bán gà, chủ yếu là bán cho nhân dân địa phương và phục vụ cho các gia đình có đám.

Trò chuyện với PV về sự việc xảy ra, ông Thơm cho biết, khoảng 1h45 phút rạng sáng ngày 9/12, khi gia đình ông đang ngủ thì nhận được tin báo của hàng xóm có một đối tượng đột nhập vào khu vực nhà ông nuôi nhốt gà để trộm cắp.


Tên trộm đã cắt hàng rào sắt một lỗ khoảng 40cm để chui vào bắt gà.

Tên trộm đã cắt hàng rào sắt một lỗ khoảng 40cm để chui vào bắt gà.

"Vì nhà hàng xóm có camera ngoài sân nên trong lúc đang cố làm hàng tết, mọi người phát hiện qua màn hình tivi có một nam thanh niên đột nhập vào khu nuôi, nhốt của nhà tôi.

Sau đó, gia đình này đã gọi điện báo cho tôi biết. Ngay sau khi nhận được tin báo, tôi đã mở cửa nhà chạy ra khu vực nhốt gà thì thấy một nam thanh niên trần truồng đang mở lồng nhốt gà để ăn trộm.

Thấy bị phát hiện, nam thanh niên này đã chui qua lỗ hàng rào sắt mà hắn đã cắt thủng trước đó để chạy ra bãi đất trống phía sau.

Thấy vậy, tôi liền hô hoán người dân trong khu vực đuổi theo. Sau đó, một số người dân và nam thanh niên trong xóm tỉnh dậy, cầm đèn bin và gậy gộc để ra khu vực bãi đất kiểm tra.

Khi tôi và mọi người kiểm tra đến khu vực rãnh thoát nước cạnh bãi đất thì thấy tên này đang nằm vùi mình ở đây.

Phát hiện thấy hắn, tôi liền hô lớn: “Mày nằm im không tao đập chết”. Sau đó, tôi và mấy thanh niên nữa lao vào bắt hắn và đưa về khu vực nuôi vịt gà của gia đình", ông Thơm nhớ lại lúc bắt tên trộm.


Khi bị phát hiện, tên trộm đã nhanh chóng chui qua lỗ vừa bị cắt ở hàng rào để chạy thoát thân.

Khi bị phát hiện, tên trộm đã nhanh chóng chui qua lỗ vừa bị cắt ở hàng rào để chạy thoát thân.

Cũng theo lời ông Thơm cho biết thêm, sau khi bắt được tên trộm, ông đã vào nhà mình lấy cho hắn một bộ quần áo để mặc vào người vì thời tiết khi đó rất lạnh, tên trộm lúc đó lại không mặc gì trên người.

Cách đây khoảng hơn một tháng, gia đình ông Thơm cũng đã từng bị trộm đột nhập và lấy đi ba lồng nuôi, nhốt gà, nếu tính ra cân nặng khoảng gần 100kg gà thịt.

Ở địa phương, thời gian gần đây cũng thường xuyên xảy ra việc bị mất trộm nên nhân dân rất bức xúc, một số nam thanh niên không giữ được bình tĩnh đã có hành vi đánh tên trộm này.

Trong quá trình chui qua lỗ lưới sắt để chạy trốn, tên trộm này đã bị sắt đâm vào người và chảy máu.


Ông Thơm thuật lại lúc phát hiện tên trộm.

Ông Thơm thuật lại lúc phát hiện tên trộm.

Trưởng Công an xã cho tên trộm 1 triệu để đi sơ cứu

Trao đổi với PV về sự việc xảy ra trên địa bàn, ông Hoàng Văn Năm - Trưởng Công an xã Vạn Điểm cho biết, vào khoảng 2h đêm ngày 9/12, Công an xã Vạn Điểm nhận được tin báo của người dân về việc bắt được một nam thanh niên ăn trộm gà.

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và thông báo Công an đồn Vạn Điểm, Công an huyện Thường Tín.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận tên là Ba (SN 1987, trú ở thôn Nga, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) đã có một tiền sự về tội trộm cắp và là đối tượng nghiện hút.

"Khi lực lượng công an xã xuống đến hiện trường, người dân đã bắt được đối tượng và trói lại ở khu vực gia đình nhà ông Thơm, trên người đối tượng bị xây xước.

Sau đó, Công an xã đã đưa đối tượng ra Trạm y tế xã Vạn Điểm để sơ cứu và đưa lên tuyến trên để tiếp tục điều trị. Nguyên nhân do đâu dẫn đến thương tích thì cơ quan công an đang tích cực điều tra.

Ban đầu, Công an xã Vạn Điểm nắm được là đối tượng đã cắt hàng rào sắt của gia đình ông Thơm khoảng 40cm để đột nhập vào bên trong trộm gà. Đến khi bị phát hiện, đối tượng đã chui qua lỗ trên để chạy ra và bị sắt đâm vào người.

Khi công an đến, chúng tôi đã gọi taxi để đưa đối tượng đi sơ cứu”, ông Năm cho biết.


Trước đó, gia đình ông Thơm đã bị mất 3 lồng nhốt gà, ước tính khoảng 100kg gà thịt.

Trước đó, gia đình ông Thơm đã bị mất 3 lồng nhốt gà, ước tính khoảng 100kg gà thịt.

Cũng theo lời ông Năm, thấy tên trộm bị thương, ông đã gọi taxi để đưa hắn đi sơ cứu và đưa cho hắn 1.000.000 lấy tiền chữa trị ban đầu.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thường Tín tích cực điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại