Tẩm xăng thiêu sống vợ chỉ vì 1 tin nhắn

hoanghuyen |

Chỉ một tin nhắn bông đùa của đám bạn nghịch ngợm, người chồng vô nhân tính sẵn sàng tung cú đấm trời giáng vào mặt vợ.

Với hành vi trên, sáng 28-7, Nguyễn Hữu Thành (SN 1968, trú ở phố Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị Toà án xét xử với tội danh Giết người và tuyên phạt 18 năm tù.

Nguyễn Hữu Thành - người chồng tàn ác tẩm xăng thiêu sống vợ không tỏ ra ăn năn mà vô cùng bình thản trước toà. Ảnh: B.H

Nguyên nhân cho mọi cuộc bạo hành chính là sự ghen tuông của người chồng. Có lần, thấy tin nhắn từ số máy lạ với giọng điệu tán tỉnh vợ mình, Nguyễn Hữu Thành ngay lập tức tung ra cú đấm trời giáng vào mặt vợ. Kết quả, chị H đã bị gãy 3 chiếc răng cửa cùng nhiều vết bầm tím.

Liên tục những ngày sau đó, thường xuyên là những trận đòn thừa sống thiếu chết. Cực chẳng đã, chị H quyết định nộp đơn ly hôn vào tháng 7 năm 2010 rồi trở về nhà bố mẹ đẻ ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ sinh sống.

Cho rằng vợ cạn tình, khoảng 22h 30 phút ngày 2-9-2010, Thành mang theo một chai nhựa loại 500ml chứa đầy xăng đi tìm và gặp vợ. Thấy chị H trong bãi gửi xe trên đường Yên Phụ, lợi dụng lúc chị này sơ hở, Thành đổ hết chai xăng vào người vợ và bắt đầu châm lửa đốt.

Do tình huống quá bất ngờ, chị H chỉ còn biết giãy giụa, kêu cứu. Sau khi được những người dân xung quanh dập lửa, đưa đi cấp cứu, chị H đã vĩnh viễn mất đi 77% sức khoẻ cùng nhiều di chứng trên cơ thể.

H. Huyền

(tổng hợp theo Tiền phong)

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại