Sự lì lợm bất ngờ của nam sinh viên tạt axit bạn gái trả thù tình

Trang Anhh |

Sau khi bị bắt vì hành vi tạt axit bạn gái, nghi phạm tỏ ra lì lợm, quanh co nhằm gây khó dễ cho công tác điều tra.

Liên tục quanh co, gây khó dễ cán bộ điều tra

Liên quan đến vụ án nam sinh viên tạt axit trả thù bạn gái, ngày 16/10, cơ quan điều tra đã đưa nghi can Lê Thanh Sang (SN 1997, ngụ đường 22, KP.4, P.Phước Long B, Q.9) quay lại hiện trường gây án để thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ.

Tuy nhiên, gã sinh viên 18 tuổi này không hề tỏ ra hối lỗi sau những việc mình gây ra mà vẫn cố tình dẫn các điều tra viên đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường ở quận 9 nhằm gây khó dễ trong quá trình thu thập các vật chứng mà đối tượng đã phi tang trước đó.


2 nghi can Phạm Hoàng Thanh (trái) và Lê Thanh Sang (Ảnh: Vietnamnet)

2 nghi can Phạm Hoàng Thanh (trái) và Lê Thanh Sang (Ảnh: Vietnamnet)

Theo điều tra viên Nguyễn Văn Quý chia sẻ trên trang Zing.vn, ngay hôm xảy ra vụ án (ngày 15/10), sau khi lấy lời khai các nạn nhân, lực lượng điều tra đã đưa Sang vào diện tình nghi lớn nhất nên phân công trinh sát theo dõi ở trường và nhà.

Các trinh sát đã phải mật phục ở nhà của đối tượng cho đến khi hắn về đã mời luôn lên cơ quan công an làm việc.

Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Sang tỏ ra là một kẻ khá lì lợm, ma mãnh khi một mực chối tội và luôn viện các lí do giải thích các nghi vấn của điều tra viên.

Qua thời gian đấu tranh, Sang buộc phải khai nhận có qua quận 4 đón bạn rồi sau đó lại chở về. Các cán bộ điều tra đã đã lập tức dẫn Sang qua nhà người bạn mà đối tượng nhắc tới nhưng thanh niên này lại dẫn điều tra viên đi lòng vòng với lí do... không nhớ nhà.

Phải mất vài tiếng sau, Sang mới chịu chỉ chính xác nhà của tên đồng phạm Phạm Hoàng Thanh (SN 1997, ngụ đường Tôn Thất Thuyết, P.Long Trường, Q.9) ở quận 9.


Điều tra viên khẳng định Sang sẽ không có tình tiết giảm nhẹ do ngoan cố, quanh co chối tội, gây khó khăn cho công tác điều tra. Ảnh: Khánh Trung/Zing.vn

Điều tra viên khẳng định Sang sẽ không có tình tiết giảm nhẹ do ngoan cố, quanh co chối tội, gây khó khăn cho công tác điều tra. Ảnh: Khánh Trung/Zing.vn

Bên cạnh đó, vì muốn nạn nhân nhận nhầm người tạt axit mình là Thanh chứ không phải hắn nên Sang đã mượn áo khoác của bạn để mặc khi đi gây án. Cũng để đánh lạc hướng nhận diện, Sang mượn xe Wave màu đỏ của người dì để đi gây án cùng Thanh.

Thấy cảnh sát bắt được đồng phạm, Sang mới khai chiếc xe dùng để gây án là mượn của người dì nhưng sợ bị liên lụy nên mới khai gian rằng đi chiếc xe màu nâu.

Khi được hỏi về nguồn gốc axit, gã thanh niên không hề mảy may giật mình mà giải thích rằng mua axit để đổ bình ắc quy. Tuy nhiên, khi khám xét tại nhà, cơ quan công an thu được 1 bình axit đặc.

“Với sự ngoan cố, quanh co chối tội, gây khó khăn cho công tác điều tra, sau này ra tòa bị cáo sẽ không có tình tiết có giảm nhẹ hình phạt”, điều tra viên khẳng định trên trang Zing.vn.

Không yêu được thì... đạp đổ

Theo lời Sang khai tại cơ quan điều tra thì đối tượng và chị Vũ Thị Hoa (SN 1997, quê Bắc Ninh) cùng học với nhau từ thời cấp 3 tại quận 9 TPHCM. Sau đó, cả 2 cùng thi và đỗ vào một trường cao đẳng trên địa bàn.

Từ tháng 3/2015, khi đang học tại trường cao đẳng, cả 2 đã nảy sinh tình cảm yêu đương. Trong thời gian quen nhau Sang tỏ ra là người hiền lành, ít nói và cũng quan tâm chăm sóc cho Hoa.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian yêu nhau, Sang hay ghen tuông vô cớ, kiểm soát mọi hoạt động của bạn gái nên đến tháng 9 thì chị Hoa nói lời chia tay.

Tuy nhiên, gã thanh niên này không chấp nhận và luôn tìm mọi cách để níu kéo tình cảm. Ban đầu là Sang năn nỉ xin bạn gái, sau thì hắn dọa nạt, uy hiếp.

Chị Hoa cho biết, nhiều lần Sang còn liên tục đe dọa sẽ tung clip "nóng" của bạn gái lên mạng. Nhưng biết trong thời gian yêu nhau, cả 2 chưa làm gì quá giới hạn để xảy ra khả năng Sang quay lại clip nên chị Hoa không sợ lời đe dọa đó.

Nữ sinh này cho hay, trước khi xảy ra việc tạt axit khoảng 2 tuần, trong một lần trên đường đi học về Sang ép chị lên xe máy, chở đến khu đất trống tại ở quận 9 để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, Sang tịch thu điện thoại và có hành vi cưỡng bức bạn gái. Chị Hoa hoảng sợ bỏ chạy và kêu cứu nhưng bị Sang bịt miệng. Nữ sinh năn nỉ quỳ lạy thì Sang đã buông tha.

Tuy nhiên, tên thủ ác càng ngày càng có những hành vi cư xử và hăm dọa quá đáng. Chị Hoa đã tìm cách tránh mặt Sang, không nghe điện thoại, nhắn tin và đi học cùng với một người bạn khác để đảm bảo an toàn.

Chỉ một tuần trước khi ra tay tạt axit, Sang trèo qua tường rào vào nhà và kề dao vào cổ uy hiếp, bắt Hoa ra mở cổng để cùng trốn đi trong đêm. Nhưng nạn nhân đã bình tĩnh, lợi dụng sơ hở chạy vào nhà kêu cứu bố mẹ.

Thấy vậy, Sang chạy ra ngoài trèo qua hàng rào bỏ trốn.

Đến ngày 15/10 thì đối tượng thực hiện hành vi tạt axit bạn gái cũ để trả thù và bị công an bắt ngay trong ngày.

"Do em yêu quá mà cô ấy không đón nhận, em nghĩ là em không yêu được thì... đạp đổ”, Sang lạnh lùng khai báo tại cơ quan điều tra.

Ngày 17/10, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 9, TP HCM, vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi Cố ý gây thương đối với nghi can Lê Thanh Sang và đồng phạm.

Sau khi bị bạn gái chia tay, Sang nhiều lần níu kéo không được đã lên kế hoạch tạt axit trả thủ. Sang ra chợ Kim Biên, Q.5 mua 3 bình nhựa chứa dung dịch axit.

Sang liền rủ người bạn, là Phạm Hoàng Thanh tham gia với lời hứa hẹn sẽ bán lại cho Thanh chiếc Iphone 4 mà Sang đang sử dụng chỉ với giá... 100 ngàn đồng. Thanh đồng ý. Sang hẹn với Thanh ngày 15/10 sẽ cùng thực hiện.

10h sáng 15/10, Sang qua quận 4 đón Thanh về nhà mình rồi cùng chuẩn bị 1 bình nhựa chứa axit cùng 1 ca nhựa.

Sang mượn áo khoác đen của Thanh mặc vào và đeo khẩu trang y tế, mượn xe Wave của người dì để tránh bị nhận diện.

Biết 11h30 trưa 15/10 chị Hoa sẽ đi từ trường về nhà, nên Sang và Thanh đến phục trước cổng. Thanh lái xe, còn Sang ngồi sau cầm axít.

Khi chị Hoa điều khiển xe gắn máy chở người bạn, là chị Đỗ Nguyễn Thúy Vy (SN 1997, quê Bà Rịa Vũng Tàu, ngụ Q.9) đi từ trường về nhà. Cả 2 lập tức đeo bám theo sau.

Khi đeo bám đến gần cầu Tăng Long, thấy đoạn đường vắng người nên Sang lệnh cho Thanh vượt lên tiếp cận xe gắn máy chị Hoa.

Khi đến gần, Sang cầm ca axít tạt thẳng vào chị Hoa. Thấy chị Hoa và người bạn ngã xuống đường, Sang và Thanh phóng thẳng. Hai nạn nhân sau đó được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bác sỹ nhận định, bệnh nhân bị bỏng mặt bên trái độ 1, 2, phỏng mi mắt, giác mạc mắt bên trái độ 2 khai do bị tạt axit.

*Tên các nạn nhân đã thay đổi

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại