Sự "chân thành" và 4 câu thơ "xúc động" của Dương Chí Dũng

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Để lời giải thích của mình thêm thuyết phục, ông chân thành nói lên điều mà không ít vị quan chức ngã ngựa phải hổ thẹn: “Tôi nói thật tâm. Tôi không tham về tiền bạc!”

Với những ai chưa từng gặp mặt vị cựu Cục trưởng Cục hàng hải mà chứng kiến từ đầu đến cuối phiên xét xử vụ “đại án” tham nhũng tại Vinalines, để mô tả về ông Dương Chí Dũng chỉ có thể dùng những từ: nhẹ nhàng, rành rọt và… “chân thành”.

Sự chân thành của Dương cựu Cục trưởng luôn được ông thể hiện mỗi khi đứng trước vành móng ngựa phát biểu trả lời. Ông chân thành chia sẻ với Hội đồng xét xử về buổi gặp mặt với đoàn cán bộ khảo sát của Vinalines từ Nga về tại phòng của mình rằng chỉ có những lời chào và có quà biếu chỉ có... một chai rượu.

Bị cáo Dương Chí Dũng tại phiên tòa ngày 14/12 (Ảnh: Tuệ Minh)
Bị cáo Dương Chí Dũng tại phiên tòa ngày 14/12 (Ảnh: Tuệ Minh)

Vị cựu Chủ tịch Vinalines cũng chân thành khai nhận về mối quan hệ không tốt với vị cựu TGĐ Vinalines Mai Văn Phúc và lấy đó làm lý do để ông “không can thiệp vào việc của anh em”, không chỉ đạo gì thêm sau khi ụ nổi được mua về Việt Nam “nằm chơi” nhưng ngốn của Nhà nước 1 tỷ đồng/ tháng.

Ông càng chân thành hơn khi thừa nhận mình “hơi quan liêu” khi không vào xem trực tiếp ụ nổi và việc nâng tổng mức dự án mua ụ nổi thêm 7 triệu USD chỉ là tình thế “ném lao phải theo lao”.

Sự chân thành của vị cựu Cục trưởng Cục Hàng hải với mái đầu đã 2 thứ tóc cũng được thể hiện qua lời ông giải thích về lý do tại sao Vinalines nhập một thiết bị được sản xuất từ hồi ông mới lên 8 tuổi về Việt Nam: “Tôi chân thành nói rằng thực sự chúng tôi không nghĩ nói là tàu nên mới không quan tâm đến tuổi”.

Ông cũng chân thành thừa nhận rằng việc ông hoảng hốt bỏ trốn khỏi Việt Nam khi hay tin mình bị khởi tố là “sai lầm, dở nhất” để rồi sau đó bị bắt ở nơi đất khách quê người. Và rằng, ông “không chối trách nhiệm hay đổ trách nhiệm cho anh em”.

Sự chân thành của ông Dương Chí Dũng còn khiến những người dự phiên xét xử ngạc nhiên hơn khi ông thừa nhận việc không khai số tiền đem đi mua nhà cho “bồ nhí” là tiền của vợ vì… xấu hổ với điều tra viên. Ông đã chân thành nói ra một chân lý rằng: “Sự thật thì không thể giấu được”.

Khi bị cáo buộc nhận vali tiền từ Trần Hải Sơn ở một khách sạn, ông Dương Chí Dũng giải thích rằng đó chỉ là một vali rượu. Và để lời giải thích của mình thêm thuyết phục, ông chân thành nói lên điều mà không ít vị quan chức ngã ngựa phải hổ thẹn: “Tôi nói thật tâm. Tôi không tham về tiền bạc!”.

Với lời nói nhẹ nhàng như những lời tâm sự tại tòa, ông luôn muốn thể hiện và khẳng định với những người nghe ông rằng ông luôn chân thành. Và sự chân thành của ông như đã được đẩy lên mức cao nhất khi ông nghẹ ngào nói lời ân hận và xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân và những đồng nghiệp ngành Hàng hải trong lời nói sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án.

Sự chân thành của ông đã hóa thơ khi ngay trước vành móng ngựa, ông đã xuất khẩu thành thơ được 4 câu thơ thật xúc động:

"28 năm qua lại trở về

Với ngành hàng hải nặng thề năm xưa

Dưới cờ Đảng, nguyện cùng đưa

Còn tàu Hàng hải lên bờ vinh quang".

Có lẽ khi đối diện với mức án tử hình do đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội giữ quyền công tố, sự chân thành trong ông đã hóa thơ. Không biết trong gần 2 ngày chờ lời phán xử từ tòa, sự chân thành của ông Dương Chí Dũng có giúp ông “ăn ngon ngủ yên” hơn ông Mai Văn Phúc – người đã nghẹn ngào kêu oan uổng trước hội đồng xét xử?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại