Sinh viên năm 2 theo anh đi giải cứu bạn bị đâm thấu tim

Hoàng Hải - Hải Sơn |

Đang ngồi xem bóng đá được anh trai rủ đi giải cứu bạn có mâu thuẫn với một nhóm người khác, nam sinh năm 2 bị đâm thấu tim, tử vong.

Sáng 18/12, Công an huyện Mê Linh cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xóm 1, thôn Đông Cao, xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, Hà Nội). Nạn nhân là Nguyễn Văn Thật, sinh viên năm 2 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h, ngày 11/12, Lê Ngọc Quy (SN 1993), Lê Phú Hiếu (SN 1991), Lê Văn Chiến, cùng trú tại Văn Quán, Văn Khê, Mê Linh đi đến quán cà phê Châu Hằng (thôn Đông Cao, xã Tráng Việt) uống cà phê và xem bóng đá.

Trong khi uống cà phê, Quy nhìn thấy Lê Viết Hảo (SN 1996, trú tại thôn Văn Quán, xã Văn Khê), người đã từng có mâu thuẫn với mình từ trước cũng có mặt ở đây. Sau đó, giữa Quy và Hảo xảy ra to tiếng và hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Thấy vậy, Hảo có gọi điện cho Nguyễn Thanh Tùng (SN 1998, trú tại thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) ra đưa về vì sợ nhóm của Quy chặn đánh.

Ông Lê Viết Hồng, Trưởng Công an xã Văn Khê trao đổi với PV

Ông Lê Viết Hồng, Trưởng Công an xã Văn Khê trao đổi với PV

Đúng lúc này, Tùng đang đánh bi-a và xem đá bóng cùng với Nguyễn Văn Thắm (SN 1990), Nguyễn Văn Thật (SN 1995, em trai Thắm) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1996, đều trú tại thôn Đông Cao, xã Tráng Việt) nên rủ cả nhóm đi cùng.

Đến nơi, nhóm của Tùng đứng ngoài đường và gọi Quy ra ngoài để nói chuyện phải trái nhưng Quy không ra mà gọi thêm Trần Hồng Quân (SN 1987, trú tại thôn Văn Quán,xã Văn khê) đến để hỗ trợ.

Nhận được điện thoại, Quân rủ thêm một người bạn nữa tên Trường đi cùng. Thấy vậy, Lê Văn Tuấn (SN 1998, cháu họ của Quân) cũng xin đi theo. Trước khi đi Tuấn cầm theo một con dao bầu.

Khi nhóm của Quân đến quán cà phê thì gặp Quy, Hiếu, Chiến nên cả nhóm cùng kéo nhau ra ngoài gặp nhóm của Hảo để giải quyết mâu thuẫn. Sau ít phút lời qua tiếng lại, nhóm của Quân lao vào đánh Thắm.

Thấy anh trai mình bị đánh, Thật, Tùng chạy vào can ngăn và mở đường cho Thắm chạy thì Tuấn rút dao hô lớn “đứa nào vào đây tao chém chết”, rồi dùng dao chém một nhát vào lưng và ngực Nguyễn Văn Thật.

Thấy Thật bị đâm nhóm của Quân liền hô hoán nhau bỏ chạy. Còn Thật chạy thêm được vài bước nữa thì gục xuống đường. Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết dao đâm thấu tim.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương và báo cáo lên Công an huyện Mê Linh.

Ông Lê Viết Hồng, Trưởng Công an xã Văn Khê cho biết: “Khoảng 21h ngày 11/12, tôi nhận được tin báo về một vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên ở xã Tráng Việt, có công dân của xã Văn Khê.

Khi chúng tôi ra đến nơi thì một người đã nằm gục trên đường rồi. Qua rà soát, chúng tôi phối hợp với Công an huyện Mê Linh xác định được Lê Ngọc Quy, Lê Văn Tuấn, Trần Hồng Quân là những đối tượng liên quan chặt chẽ đến vụ án.

Các đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự gì, thân nhân tốt. Riêng đối tượng Trần Văn Quân có vợ và con.

Còn nạn nhân Nguyễn Văn Thật hiện đang là sinh viên năm 2 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Gia đình có thân nhân tốt, điều kiện kinh tế bình thường”.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra và tạm giữ hình sự 6 ngày đối với Lê Văn Tuấn, Trần Hồng Quân, Lê Ngọc Quy về hành vi Giết người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại