“Say máu“ cờ bạc, quý tử thành nghịch tử

trangnguyen
|

Do cần tiền để trả nợ, Cường đã chửi bới, đe dọa giết mẹ và đốt nhà.

Bà Nguyễn Thị Tịnh (47 tuổi, Đông Anh, Hà Nội) cho biết: Cao Tiến Cường (25 tuổi) từ bé đã tỏ ra ngỗ nghịch, chỉ học đến lớp 6 thì bỏ đi lêu lổng cùng đám bạn địa phương.

Sau khi lấy vợ, Cường nghỉ việc và ngày càng khát bạc, không đoái hoài đến vợ con. Cậu “quý tử” nhiều lần lấy xe máy, đồ đạc của gia đình và họ hàng đi bán.

Tháng 8 năm ngoái, sau khi cha mất, Cường "đổ" vào đầu mẹ món nợ 200 triệu đồng. Thương con, bà mẹ khốn khổ cắt miếng đất để trả nợ cho con và sửa lại ngôi nhà.

Người mẹ khốn khổ Nguyễn Thị Tịnh.

Tháng 6/2012, Cường không những thua bạc mà còn thua cả độ bóng đá, mỗi tháng trả lãi 18 triệu đồng. Cậu quý tử trở thành nghịch tử khi bị ép nợ đã về nhà chửi bới người thân, đập phá đồ đạc.

Ngày 30/6, Cường ra “tối hậu thư” cho mẹ: “Nội trong 3 ngày không đưa “sổ đỏ” thì một là bà sẽ bị chặt chân, hai là sẽ phải trả giá bằng tính mạng”.

Sau đó, trong 3 ngày này, ngày nào Cường cũng đay nghiến, chửi rủa mẹ để gây áp lực khiến bà Tịnh phải giao nộp “sổ đỏ” cho hắn. Bà Tịnh đã phải gạt nước mắt báo CA để mong đứa con ngỗ ngược của mình được dạy dỗ.

Theo PLVN
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại