Rượu say, truy sát nhà vợ, chém công an

Thấy thanh niên say rượu đang dùng dao định tấn công người khác, các chiến sĩ công an đã bắn chỉ thiên nhưng bất ngờ bị y dùng dao chém.

Ngày 9-4, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án 2 năm tù đối với Đặng Tuấn Kiệt (SN 1973, ngụ huyện Bình Chánh) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo án sơ thẩm, do nghĩ nhà vợ xem thường mình nên chiều 4-8-2012, sau khi uống rượu Kiệt đã chạy xe đến nhà gia đình vợ dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu anh Nguyễn Ngọc Minh (em vợ Kiệt). Tiếp theo Kiệt dùng tay bóp cổ chị vợ và xô cha vợ ngã xuống đất.


	Bị cáo Kiệt cho biết rất ân hận về hành vi của mình

Bị cáo Kiệt cho biết rất ân hận về hành vi của mình

Nhận được tin báo, công an xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh) đã cử thiếu úy Cao Trường Hải và Phan Minh Trường xuống giải quyết vụ việc.

Đến nơi, thấy Kiệt đang cầm dao truy sát một số người nên anh Hải yêu cầu Kiệt bỏ dao xuống nhưng Kiệt không chấp hành mà còn lăng mạ rồi lao về phía công an.

Thấy Kiệt hung hăng, anh Hải bắn chỉ thiên 2 phát nhưng Kiệt vẫn dùng dao truy đuổi những người gần đó. Anh Hải bắn thêm 3 phát súng chỉ thiên rồi lao vào khống chế nhưng Kiệt đã dùng dao chém vào anh Hải và anh Trường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại