Ráo riết truy tìm kẻ đâm chết đại úy công an trong đêm

Lâm Phương |

Do trong bệnh viện quá đông không có chỗ ngủ, phân công đồng nghiệp ở lại canh nghi can, đại uý Mạnh ra ngoài thuê chỗ ngủ thì bị kẻ lạ mặt đi trên xe máy đâm chết.

Ngày 30/6, công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục điều tra, truy xét hung thủ đâm chết Đại úy Phạm Văn Mạnh công tác tại đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Hớn Quản, Bình Phước.

Hiện thi thể đại úy Phạm Văn Mạnh đã được công an huyện Hớn Quản đưa về tổ chức tang lễ tại nhà riêng thuộc phường An Lộc, thị xã Bình Long, Bình Phước.

Hiện trường nơi chiếc xe 2 đối tượng trộm chó bị ngã sau khi va chạm với chiếc xe khác của đồng bọn khiến Nhã bị gãy chân và bị công an bắt giữ sau đó chuyển xuống bệnh viện STO Phương Đông TP.HCM điều trị

Ngày 28/6, đại úy Phạm Văn Mạnh (SN 1980) và thượng sỹ Đỗ Trọng Hưng (SN 1987, cùng công tác tại đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Hớn Quản) được phân công đi thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện STO Phương Đông TP.HCM.

Nhiệm vụ của hai chiến sĩ công an là bảo vệ và ghi lời khai đối tượng Nguyễn Đức Nhã (SN 1988, ngụ Bình Phước) cầm đầu trong trong một vụ trộm chó trên địa bàn huyện Hớn Quảng.

Vào đêm ngày 26/6, trong quá trình đi tuần tra, lực lượng công an huyện Hớn Quảng phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn Quang (SN 1988) và Nhã cùng 3 con chó đã chết, một bộ súng bắn điện tự chế và những tang vật khác.

Tuy nhiên, trước đó khi phát hiện công an 4 đối tượng trộm chó đi trên 2 xe máy chạy với tốc độ cao hòng tẩu thoát nhưng hai xe va vào nhau ngã xuống đường khiến Nhã bị gãy chân.

Đối tượng Nguyễn Văn Quang bị bắt cùng Nhã và tang vật 3 con chó đã chết, ngoài ra công an còn thu giữ nhiều tang vật khác

Tổ công tác lập hồ sơ ban đầu, đồng thời đưa Nhã đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hớn Quản rồi chuyển xuống Bệnh viện STO Phương Đông, thuộc quận 10, TP.HCM điều trị theo yêu cầu của gia đình Nhã.

Xét thấy Nhã đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, từng bị phạt 9 tháng tù giam và là người tổ chức, cầm đầu vụ trộm chó mà công an huyện Hớn Quản đang thụ lý nên cơ quan này cử hai chiến sĩ đến bệnh viện để bảo vệ và lấy lời khai ngay khi Nhã tỉnh táo trở lại.

Quá trình làm việc tại bệnh viện, Nhã đã thừa nhận và khai báo rõ về hành vi tổ chức đi trộm chó của mình.

Dụng cụ bắn điện kẹp trên chiếc xe bị thu giữ

Đêm 28/6, do bệnh nhân đông không có chỗ ngủ trong bệnh viện nên đại úy Mạnh phân công thượng sỹ Hưng ở lại canh giữ, còn anh đi ra ngoài thuê chỗ ngủ.

Khi đại úy Mạnh đi bộ đến phía trước một khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 7, quận 10 thì bị đối tượng lạ mặt dùng vật nhọn đâm vào vùng bụng gây trọng thương.

Mặc dù được người dân đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng đại úy Mạnh đã tử vong sáng ngày 29/6 do vết thương quá nặng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại