"Quý tử" nghiện cờ bạc vờ bị bắt cóc để tống tiền bố mẹ

Không có tiền trả nợ cờ bạc, "quý tử" giả giọng bọn bắt cóc và yêu cầu gia đình phải chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản.

Màn kịch của gã quý tử ham lô đề

Theo thông tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm xã hội thuộc Phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên, ngày 24/6, lực lượng cảnh sát đã làm rõ một vụ bắt cóc tống tiền. Thủ phạm là Ngô Văn Bắc (25 tuổi, ở xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang)- người đã dựng lên màn kịch để tống tiền chính bố mẹ mình.

Vốn là anh cả trong gia đình có hai anh em trai, tuy làm nông nghiệp nhưng gia đình vẫn tạo điều kiện cho Bắc ăn học. Song, ngay trong thời gian đi học cấp 3, Bắc đã nghe theo chúng bạn tiêm nhiễm những trò đỏ đen, rồi trở thành con nghiện từ lúc nào không hay.

Trong thời gian đi học tại Trường Cao đẳng luyện kim Thái Nguyên, bao nhiêu tiền gia đình gửi cho Bắc đều nướng cả vào những con số may rủi. Ra trường, gia đình xin cho Bắc vào làm công nhân công ty Yamaha ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Làm được 3 năm thì Bắc bỏ việc. Thấy vậy, bố mẹ cưới cho Bắc một cô gái làm cùng công ty cũ với hy vọng Bắc sẽ tu chí làm ăn. Sau khi sinh con, vì hoàn cảnh thiếu thốn nên Bắc tính đến chuyện mang hồ sơ đi xin việc.

Nguyễn Văn Bắc khai nhận tại cơ quan điều tra.
Nguyễn Văn Bắc khai nhận tại cơ quan điều tra.

 

Sáng 17/6, Bắc mượn xe máy nhãn hiệu Sirius của một người bạn đi nộp hồ sơ tại nhà máy Samsung ở khu công nghiệp Phổ Yên, Thái Nguyên. Nộp hồ sơ xong, Bắc mang xe máy mượn của bạn đi cắm lấy tiền nướng vào lô đề với hy vọng gỡ gạc lại số tiền mấy hôm trước thua đau và cũng mong vận may sẽ giúp lấy lại tiền trang trải cho số nợ cũ đang bị đòi gấp. Nhưng chẳng may cho Bắc là tất cả đều không trúng, đến tối mà chẳng có xe về nhà, bí quá Bắc liền nghĩ ra cách giả bị bắt cóc và gọi điện về nhà cho bố mẹ nhằm tống tiền.

Đến 20h cùng ngày, Bắc lấy một sim rác và nhắn tin về máy của ông Nguyễn Bá Lưỡng và vợ mình với nội dung là chuẩn bị số tiền 30 triệu đồng để trả nợ thay cho Bắc. Vì nghĩ là tin nhắn rác nên ông Lưỡng cũng chẳng để ý đến. Nhưng tới sáng hôm sau, vợ của Bắc cũng nói chuyện là đêm khuya hôm qua nhận được tin nhắn với nội dung đe dọa như vậy, khi gọi lại thì không liên lạc được. Mấy hôm sau, gia đình ông Lưỡng liên tiếp nhận được những tin nhắn và những cuộc gọi nửa chừng đe dọa phải gửi tiền vào tài khoản ngân hàng để chuộc con. Thậm chí, Bắc còn nói chuyện qua điện thoại kêu cứu và nói mình đang bị giam giữ.

Màn kịch bị lộ tẩy

Quá lo sợ cho tính mạng đứa con trai nên cả gia đình đã chạy vạy số tiền 30 triệu đồng gửi vào tài khoản theo yêu cầu của “bọn bắt cóc”. Đồng thời, gia đình cũng làm đơn trình báo đến cơ quan công an tỉnh Thái Nguyên để nhờ giải cứu đứa con đang bị bắt giữ.

Nhận được đơn trình báo của gia đình ông Lưỡng, ban chuyên án được thành lập và vào cuộc điều tra, xác minh. Tuy nhiên, việc điều tra gặp khó khăn khi số điện thoại Bắc dùng để tống tiền chỉ là sim rác, không có tên tuổi của chủ thuê bao và cũng không có địa điểm giao hẹn nào cụ thể. Bên cạnh đó, tên tuổi của của chủ tài khoản ngân hàng được xác định là một người ở cùng huyện với Bắc.

Qua mấy ngày vào cuộc điều tra, lực lượng công an vẫn chưa lần ra được manh mối nào. Đến ngày 24/6, Bắc tiếp tục gọi cho bố mình yêu cầu gửi trước 10 triệu đồng nếu không sẽ cắt chân tay của Bắc, nếu gia đình không gửi thì “hãy lấy số tiền đó làm ma cho nó”.

Nhận thấy tình hình khẩn cấp nên ngay trong ngày, lực lượng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tỉnh Thái Nguyên cử một đội công tác phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh tới khu công nghiệp xã Phù Chẩn, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh nơi nghi vấn “bọn bắt cóc” đang giam giữ “con tin” ở đó.

Tới hơn 23h đêm, bằng các nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định địa điểm “bọn bắt cóc” đang trú chân là một quán Internet gần khu công nghiệp và triển khai phương án tiếp cận, bắt giữ. Tuy nhiên, khi ập vào quán nét thì sự việc hoàn toàn khác, chẳng có nhóm bắt cóc nào ở đó mà chỉ có một mình Nguyễn Văn Bắc đang ngồi “rung đùi” say sưa với các trò đỏ đen trên mạng.

Sau đó, Bắc được mời về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ sự việc bị bắt cóc tống tiền. Tại đây, Bắc khai nhận chỉ vì thua lô đề và đang bị đòi nợ riết nên đã nghĩ ra cách này để tống tiền bố mẹ. Bắc cũng khai nhận là một mình hắn làm “đạo diễn” màn kịch bằng cách bịt mũi giả giọng để gọi điện về.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại