Sau một thời gian quen biết, anh Thọ và Huỳnh Thị Ngọc Lợi (SN 1972) quan hệ tình cảm và thuê nhà trọ trên địa bàn quận 7, TP HCM sống chung với nhau như vợ chồng cả chục năm, nhưng không đăng ký kết hôn.
Đến tháng 12/2009, hai người nảy sinh mâu thuẫn trong sinh hoạt, anh Thọ bỏ về nhà mẹ ruột (quận 10) để ở và phụ buôn bán đồ nhựa gia dụng. Trong thời gian này, Lợi vẫn tiếp tục ở tại chỗ trọ và làm nghề bán bánh da lợn kiếm sống, đồng thời nhiều lần điện thoại cho chồng năn nỉ “nối lại tình cũ” nhưng vẫn không được.

Bị cáo tại tòa
Chiều 4/1/2010, trong lúc đi chợ mua xô nhựa đựng bột làm bánh. Lợi bất chợt nghĩ đến tình nhân và cho rằng bị người đàn ông này bỏ rơi nên nảy sinh ý định phóng hỏa để giết chồng.
Nghĩ là làm, Lợi lập tức thuê xe ôm đến địa bàn quận 10, sau đó mua khoảng 2 lít xăng cho vào xô nhựa rồi đi đến nhà “chồng”. Vừa tới nơi, Lợi thấy anh Thọ đang ngồi giữa nhà nên liền tưới xăng xuống nền, bật lửa đốt.
Phát hiện vụ việc, anh Thọ vội nhảy ra khỏi chỗ xăng bị cháy để tránh. Tuy nhiên, mẹ anh Thọ đang ngồi sau tủ nhựa bán hàng ngay cạnh vết xăng lan nên bị cháy toàn thân. Thấy mẹ bị lửa cháy và kêu la, anh xông tới dùng mền đắp lên người để dập lửa, đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết phỏng quá nặng nên bà đã tử vong sau đó. Còn anh Thọ cũng bị phỏng một bên mặt, tay.
Thực hiện xong vụ phóng hỏa, Lợi bỏ trốn về nhà thay quần áo bị cháy, rồi ra cầu Rạch Đĩa nhảy xuống song tự tử… nhưng đã được người dân gần đó phát hiện, đem đi cấp cứu
Ngày 9/3, TAND TP HCM đã đưa ra xét xử bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Lợi về hai tội “giết người” và “huỷ hoại tài sản”. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Lợi mức án tù chung thân về các tội danh trên.
Theo Zing.com.vn