Nước mắt người vợ ôm con nhìn chồng đi tù vì ghen

Nghi ngờ người vợ có quan hệ với người đàn ông khác, người chồng tra hỏi. Giữa hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Trong lúc cãi nhau, người chồng dùng chai xăng tạt vào vợ...

Sáng 6/9, tại trụ sở UBND xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Vinh 5 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Phan Thanh Vinh trước vành móng ngựa tại phiên tòa lưu động sáng 6/9. Ảnh Đức Hoàng
Bị cáo Phan Thanh Vinh trước vành móng ngựa tại phiên tòa lưu động sáng 6/9. Ảnh Đức Hoàng

Vào khoảng 18 giờ ngày 23/1/2014, sau khi đi nhậu “tất niên” về nhà, Phan Thanh Vinh (SN 1979, trú thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) hỏi vợ là chị Đỗ Thị Thi (SN 1981) vì sao lúc chiều không đi làm mà cũng không có mặt ở nhà. Anh Vinh cho rằng vợ mình đã bỏ việc để đi quan hệ với người đàn ông khác nên đã có những lời lẽ ghen tuông bóng gió với chị Thi.

Sau đó giữa hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Chị Thi có lời xúc phạm với Vinh rằng “Tôi không phải như anh là đồ súc vật” khiến anh Vinh tức giận xông đến dùng tay đánh vào mặt chị Thi.

Chị Đỗ Thị Thi ngồi dưới phiên tòa nước mắt liên tục chảy...Ảnh Đức Hoàng
Chị Đỗ Thị Thi ngồi dưới phiên tòa nước mắt liên tục chảy...Ảnh Đức Hoàng

Thấy thế, anh Phan Văn Quang (anh ruột của Vinh) chạy qua can ngăn nhưng hai vợ chồng vẫn cãi nhau. Trong khi đang bực tức, anh Vinh nhìn thấy một chai xăng ở góc nhà liền nảy sinh ý định dùng xăng đốt vợ nên đã lấy chai xăng hắt vào người chị Thi khiến xăng dính vào chiếc áo ấm chị Thi đang mặc.

Anh Vinh cầm điếu thuốc lá đang hút xông đến châm điếu thuốc vào áo ấm của chị Thi để gây cháy. Thấy thế, anh Quang nhảy vào can ngăn, đẩy Vinh ra. Lợi dụng có sự can ngăn, chị Thi càng thách thức anh Vinh đốt.

Rất đông người dân tham dự phiên tòa. Ảnh Đức Hoàng
Rất đông người dân tham dự phiên tòa. Ảnh Đức Hoàng

Đang cơn điên tiết, anh Vinh nhảy vào tiếp tục châm thuốc vào áo chị Thi khiến ngọn lửa bất ngờ bùng lên, bốc cháy, chị Thi la hét kêu cứu.

Sau đó anh Quang dùng nước dập lửa cho chị Thi và anh Vinh cũng tìm cách dập lửa cho người vợ. Mọi người xung quanh nghe tiếng la hét liền chạy tới dập lửa cho chị Thi và đưa chị Thi vào bệnh viện cấp cứu. Bản thân anh Vinh sau đó tỉnh ngộ và vào viện chăm sóc cho vợ. Sáng ngày hôm sau 24/1, anh Vinh đã đến trụ sở Công an huyện Hòa Vang đầu thú.

Chị Đỗ Thị Thi ôm con khóc nhìn theo xe chở chồng về trại giam. Ảnh Đức Hoàng
Chị Đỗ Thị Thi ôm con khóc nhìn theo xe chở chồng về trại giam. Ảnh Đức Hoàng

Theo giám định pháp y, chị Thi bị bỏng ở mặt và hai tay, tỉ lệ thương tích 15%.

Được biết, vợ chồng Vinh – Thi đều làm nghề “thợ đụng”, hoàn cảnh gia đình khó khăn, có hai con nhỏ. Chị Thi đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với chồng để sớm đoàn tụ gia đình, cùng nhau nuôi dạy các con.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại