Nửa đêm mò sang khống chế, giở trò đồi bại với cô hàng xóm

Hoàng Hải |

Thấy hàng xóm ở nhà một mình, nửa đêm Lê Đức Nhượng đã mò sang giở trò đồi bại mặc cho nạn nhân chống cự.

Theo đó, vào đêm ngày 26/3, chị Trần Thị L. (SN 1972, trú tại xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) đang ở trong nhà thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt đột nhập vào bên trong ôm chặt lấy sau đó cầm gạch đe dọa.

Bị kẻ lạ mặt khống chế, chị L. cố gắng giãy giụa nhưng bất thành. Trong lúc giằng co với kẻ lạ mặt, chị L. Nhận ra người đang ôm mình là Lê Đức Nhượng (SN 1986) là hàng xóm sống gần nhà.

Sau khi khống chế chị L. hắn đã lôi chị vào trong giường và giở trò đồi bại. Thực hiện xong hành vi đồi bại của mình, Nhượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đến sáng sớm hôm sau, chị L. thông báo vụ việc đến gia đình nhà chồng. Nhận thấy hành vi của Nhượng không thể chấp nhận được nên gia đình phía nhà chồng chị L. đã làm đơn trình báo sự việc đến công an xã Đồng Phúc nhờ giải quyết.

Do tính chất của vụ việc nghiêm trọng, công an xã nhanh chóng thông báo đến Công an huyện Yên Dũng để điều tra theo đúng thẩm quyền. Nhận được tin báo, ngay trong ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng nhanh chóng xuống địa bàn điều tra vụ việc.

Một vị cán bộ xã Đồng Phúc (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) cho biết: Đến ngày 28/3, Nhượng đã bị công an huyện Yên Dũng bắt để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc trên là do nạn nhân L. ở nhà một mình, lợi dụng sơ hở, Nhượng đã đột nhập vào trong nhà giở trò đồi bại.

Sống tại địa phương, Nhượng là người chơi bời lêu lổng, không có việc làm ổn định.

Nhượng đã lập gia đình, nhưng do Nhượng không chịu làm ăn nên vợ đã bỏ về quê mẹ đẻ sinh sống và nuôi con.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại