Nữ giám đốc chết trong nhà: Chồng giết vợ trước khi ra tòa ly hôn

Thế Long |

Sau hơn 10 giờ gây án, đối tượng đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở một nhà nghỉ thuộc địa bàn huyện Đông Anh.

Chiều 20/4, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã bắt giữ Đoàn Thạch Cương (49 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 5h30 sáng cùng ngày, tại địa bàn phường Gia Thụy, quận Long Biên xảy ra án mạng. Nạn nhân là chị Phạm Thị Thu Hương, 46 tuổi, quê Bắc Giang, giám đốc công ty CP Thanh Bình Việt Nam (chuyên về san lấp mặt bằng xây dựng).

Nhận được tin báo, Công an quận Long Biên đã phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm tử thi, công an phát hiện trên người nạn nhân có 7 vết thương ở đầu, ngực...

Nguyên nhân ban đầu về cái chết của  nạn nhân được xác định là bị đâm trúng ngực trái gây mất máu cấp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 16h cùng ngày, cơ quan điều tra bắt giữ nghi can Cương.

Đối tượng Cương tại cơ quan công an
Đối tượng Cương tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, Cương khai nhận bản thân từng có vợ và 2 con trai. Cách đây 8 năm, Cương ly hôn vợ. Khoảng tháng 10/2010, anh ta tái hôn với chị Hương. Giữa hai người không có con chung.

Bước đầu Cương cho biết, sau khi kết hôn, anh ta bán căn nhà trên phố Trần Đăng Ninh được 1 tỷ đồng. Số tiền này, Cương đưa cho chị Hương để kinh doanh vay nặng lãi.

Hung thủ cho biết thêm về số tiền trên, lãi thì chị Hương thu, còn tiền tiêu hàng ngày bị chị Hương ghi vào sổ. Sau khi sử dụng hết số tiền trên, nạn nhân tỏ thái độ coi thường và có nhiều mối quan hệ ngoài luồng.

Do vậy, thời gian gần đây, chị Hương nhiều lần đòi ly hôn và thường mâu thuẫn với hung thủ về chuyện nợ tiền. Vào đêm trước khi xảy ra vụ việc, giữa hai người tiếp tục đôi co chuyện tiền nong.

Rạng sáng 20/4, khi chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là ra tòa để làm thủ tục ly hôn, chị Hương hứa “nếu ra tòa đưa 50 triệu”.

Bực tức, Cương cầm tượng sứ đập vào đầu chị Hương. Khi nạn nhân bỏ chạy, Cương chạy đến chiếc bàn lấy con dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Sau đó, hung thủ tắm rửa, phi tang điện thoại vào bồn cầu rồi lấy xe máy đi lòng vòng.

Trên đường chạy trốn, Cương liên tục bị ám ảnh, hoang mang. Đi một lúc, Cương lao xe xuống ruộng, sau đó tìm đến một nhà nghỉ thuộc địa bàn xã Kim Chung, huyện Đông Anh trú ẩn.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại