Nụ cười kỳ quặc của kẻ hiếp dâm con gái suốt 5 năm

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Hai lần kẻ hiếp dâm con gái trong suốt 5 năm trời đã nở những nụ cười vô cùng kỳ quặc, khó hiểu khi hắn biết mình chuẩn bị phải đối mặt với pháp luật.

Bài 1: Hòa Bình: Căm phẫn cha thú tính hiếp dâm con gái suốt 5 năm

Bài 2: Vụ bố hiếp dâm con: "Mẹ mà đi thì con ở nhà làm... vợ bố à!?"

Bài 3: "Bố cháu bóp vào cổ, cháu đau lắm..."

Bài 4: Bé gái bị bố hiếp dâm nức nở: "Bà nội chửi cháu là con đĩ..."

Được tiếng là người đẹp trai, to cao, lành hiền và có phần kín tiếng ở địa phương, nhưng chẳng ai có thể ngờ được Bùi Hồng Thủy (SN 1980, trú tại xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) đã làm cái chuyện mất hết luân thường đạo lý. Việc tày trời hắn gây ra là nhẫn tâm hiếp dâm chính con gái mình trong suốt 5 năm để rồi khi bị công an bắt thì cháu bé mới 12 tuổi.

Thủy luôn nghĩ rằng lời hăm dọa “nếu nói cho ai biết hắn sẽ giết cả 2 mẹ con” của hắn sẽ hằn sâu vào trong tâm thức của cô con gái nên hành động đồi bại của hắn sẽ không bao giờ bại lộ.

Chính vì thế mà cái hôm hành vi đồi bại của Bùi Hồng Thủy bị người thân phát giác, hắn bỗng chột dạ giật mình… Nhưng với bản tính kín tiếng và có phần lỳ lợm, Thủy vẫn cố gắng nghe ngóng mọi chuyện để tìm cách đối phó với cơ quan chức năng.

Trước và sau khi bị bắt, Bùi Hồng Thủy đã hai lần có nở những nụ cười kỳ quặc, khó hiểu? 

Trước và sau khi bị bắt, Bùi Hồng Thủy đã hai lần có nở những nụ cười kỳ quặc, khó hiểu? 

Trong buổi chiều ngày 2/7, Bùi Hồng Thủy được mời ra nhà văn hóa thôn để giải quyết công việc gia đình, nhưng hắn đã nhẹm đi không chấp hành. Quanh quẩn ở nhà, Thủy tích cực nghe ngóng từ gia đình, hàng xóm xem mình có bị công an đến áp giải đi không.

Hắn bắt đầu thấy sợ…! Bởi lúc trên đường về nhà, hắn được một người dân trong thôn hỏi rất thật thà: “Mày có làm cái chuyện đó không, tao thấy mọi người đồn ầm lên rồi đấy (tức ý hỏi việc Thủy có hiếp dâm, xâm hại tình dục con gái không). Công an đang tìm mày”.

Vừa dứt câu hỏi này, Thủy bất giác đáp lại người hỏi mình bằng ánh mắt nhìn ngơ ngác, rồi nhoẻn cười đầy khó hiểu và cúi gằm mặt vội vã bước đi.

Chẳng còn nghĩ được gì nữa, ngay tức khắc, Thủy đã nhanh chân ra khỏi nhà trước lúc công an đến.

Sau khi sự việc đau lòng này xảy ra, 3 mẹ con chị Dung sang ngoại, trong ngôi nhà chỉ còn lưu lại bộ ấm chén cáu bẩn.
Sau khi sự việc đau lòng này xảy ra, 3 mẹ con chị Dung sang ngoại, trong ngôi nhà chỉ còn lưu lại bộ ấm chén cáu bẩn.

“Có vẻ như Thủy biết chuyện này nên khi chúng tôi đến anh ta không còn ở nhà nữa. Vì thế, chúng tôi đã cho anh em phong tỏa các hướng đi, cả đêm túc trực tìm kiếm Thủy tại các bến xe trong và ngoài huyện nhưng vẫn không thấy. Qua rà soát, Thủy có đi làm thợ hồ cho một vài chủ ở địa phương nhưng chưa được thanh toán hết tiền công.

Theo nhận định của chúng tôi, Thủy không thể đi xa nếu trong người hắn không có nhiều tiền. Các mũi vẫn án binh bất động tại các chốt chặn chờ Thủy lộ diện sẽ ập vào bắt ngay. Nhưng không may cho hắn, vào đêm hôm đó trời mưa rất to nên buộc anh ta phải ra khỏi nơi ẩn nấp trở về nhà vào rạng sáng ngày 3/7. Ngay sau đó, Thủy đã bị khống chế khi người vẫn còn ướt nhẻm, bởi đói và lạnh tại nơi ẩn náu là một căn lều hoang của người dân trong xã”, ông Bùi Văn Rính, Trưởng Công an xã Sào Báy cho hay.

Ông Bùi Văn Rính - Trưởng Công an xã Sào Báy cũng không lý giải được nụ cười của Thủy lúc lấy lời khai.

Ông Bùi Văn Rính - Trưởng Công an xã Sào Báy cũng không lý giải được nụ cười của Thủy lúc lấy lời khai.

Hỏi về thái độ cũng tâm lý của Bùi Hồng Thủy trước và sau khi bị bắt, ông Rình cho biết: “Lúc đó Thủy khá bình tĩnh và chấp hành theo những đề nghị của lực lượng công an. Nhưng trong lúc lấy lời khai của Thủy tại UBND xã Sào Báy anh ta có vẻ hơi hoảng sợ và luôn cúi gằm mặt xuống bàn.

Lúc đáp lại câu hỏi, đôi khi Thủy cũng thể hiện mình là người khá lì lợm, thi thoảng còn chép miệng cười khá kỳ quặc. Chính chúng tôi cũng không hiểu biểu hiện khác lạ này của anh ta nữa. Nhưng cuối cùng Thủy cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và sau đó anh ta được đưa ngay lên Công an huyện Kim Bôi để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc”.

Hỏi về hai lần nở nụ cười kỳ quặc, khó hiểu của Bùi Hồng Thủy, nhiều người thân trong gia đình cũng như người hàng xóm tiếp xúc với Thủy lần đầu đều không thể lý giải được vì sao hắn lại có biểu hiện lạ kỳ như vậy (!?).

Ngày 15/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Văn Thủy (SN 1980, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo lời khai ban đầu, Thủy đã thừa nhận nhiều lần dùng vũ lực, đe dọa để thực hiện hành vi cưỡng dâm, hiếp dâm con gái mình là cháu Bùi Hồng Thương (SN 2002). Hành vi đồi bại này diễn ra khi cháu Thương đang học lớp 2, lúc đó cháu mới 7 tuổi.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Clip mẹ nạn nhân nói về vụ việc kinh hoàng

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại