Những vụ án kinh hoàng từ nợ nần

havan |

Vì mâu thuẫn nợ nần mà các đối tượng đã ra tay "hành xử" dã man khiến nạn nhân mang thương tích nặng nề.

Đòi không được 4000 USD, thiêu sống luôn con nợ

Giữa tháng 11/2011, ông Võ Văn Tài (59 tuổi, ngụ phường 2, quận 8) có mượn 4.000USD của một phụ nữ đang sống ở Mỹ với điều kiện sẽ hoàn trả trong tháng 2/2012.

Nạn nhân nằm điều trị trong thời gian đầu bị thiêu sống

Đến hạn nhưng ông Tài vẫn chưa trả nên người phụ nữ trên đã gọi điện về Việt Nam cho cháu là Nguyễn Bá Thịnh (38 tuổi, ngụ quận 11) tìm đến nhà ông Tài đòi tiền.

Đòi tiền không được, sáng 11/3, Thịnh thuê một nhóm người đến khống chế đổ xăng khắp người ông Tài và bật lửa đốt khiến người ông Tài bốc cháy dữ dội.

Giết chị họ phi tang xác để xù nợ

Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi, quê Vũng Tàu) đem nữ trang của vợ bán lấy tiền đầu tư mua phụ tùng ôtô lắp cho khách nhưng lại bị xù tiền.

Không muốn vợ biết chuyện, anh ta vay của chị Hương (chị họ) 30 triệu đồng với lãi suất 10% mỗi tháng để bù vào.

Đối tượng Lợi

Không có tiền trả và sợ vợ biết nên cuối tháng 3/2011, hắn bịt miệng chị Hương rồi đâm, cứa nhiều nhát vào cổ cho đến khi chết hẳn.

Hung thủ kéo xác nạn nhân xuống kênh để phi tang.

Bị đánh bầm dập khi đi đòi nợ

Trần Văn Thạch (49 tuổi, trú tại khối 8, thị Trấn Hương Khê) nợ ông Sơn hơn 7 tỉ đồng nhưng sau nhiều lần bị thúc ép vẫn không thanh toán.

Ông Hán Huy Sơn bị đánh trọng thương phải nhập viện

Sáng 25-2, ông Sơn đến nhà ông Thạch, Thạch cùng một nhóm thanh niên lạ mặt chốt chặt cửa lại và ép ông Sơn đồng ý cho Thạch không thanh toán tất cả số nợ trên mà chỉ thanh toán những khoản nợ có giấy vay.

Ông Sơn không đồng ý thì bị Thạch cùng các đối tượng lạ mặt dùng gậy lim đánh tới tấp vào người làm ông gục tại chỗ.

Hà Vân

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại