Những vết tím bầm tố cáo hành vi đồi bại của gã anh họ

Hoàng Hải |

Trong lúc giở trò đồi bại với em gái họ, bị nạn nhân chống cự Đăng Nghiêm Chỉnh đã đánh và uy hiếp em T. để thực hiện hành vi của mình đến cùng.

Vụ việc đối tượng Đặng Nghiêm Chỉnh (SN 1990, trú tại xóm Linh Sơn 1, xã Bình Sơn, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) hãm hiếp em gái họ là H. T. T. (SN 1999, trú tại TP. Thái Nguyên) đã gây bàng hoàng, phẫn nộ địa phương thời gian qua.

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng khi hỏi về sự việc vừa xảy ra trên địa bàn, người dân nơi đây vẫn chưa hết căm phẫn trước hành vi thú tính của Chỉnh đối với em gái họ.

Trao đổi với PV, vợ chồng anh Hoàng Nghĩa T. (bố em T. – PV) cho biết, tối hôm đó (26/9) vì là tết trung thu nên em H. có nói với gia đình đưa qua nhà bác để cùng chị đi chơi.

Vì chiều con nên anh T. đã đưa con qua nhà bác và sau đó đi lấy tiền công làm thuê.

“Trước khi về, tôi còn dặn vợ chồng anh chị là con bé nhà tôi có đi chơi về thì bảo cháu ở lại đó ngủ hôm sau hãy về. Về nhà tôi còn điện thoại để căn dặn con nhưng đâu ngờ được con đi chơi về lại không vào nhà bác ngủ.

Đến khoảng gần 12 giờ đêm thì thấy con bé về gọi cửa. Lúc đó, tôi ra mở cửa còn bảo con bé sao về muộn nhưng cháu chỉ nói con xin lỗi vì mải chơi và vào buồng ngủ", anh Hoàng Nghĩa T. tỏ vẻ buồn rầu cho biết.

Ngồi bên cạnh chồng, chị Lê Thị N. (mẹ em T. – PV) tiếp lời, sáng (ngày 27/9) khi hai vợ chồng ngủ dậy, thấy em T. quần áo bẩn, với linh cảm của người mẹ, chị N. biết đã có chuyện gì đó không hay đã xảy ra với con gái.


Khu vực em T. bị anh họ giở trò đồi bại.

Khu vực em T. bị anh họ giở trò đồi bại.

"Sau khi con bé đi đánh răng rửa mặt vào nhà, thái độ của nó khác hẳn ngày thường, lầm lì ít nói và liên tục nhìn trộm tôi.

Biết tối qua đã có chuyện xảy ra với con bé nên tôi gọi nó vào buồng hai mẹ con nói chuyện. Vào đến buồng, tôi chưa kịp hỏi câu gì thì con bé rưng rưng nước mắt, tỏ vẻ sợ hãi.

Sau đó, tôi trấn an nó và cố gặng hỏi có chuyện gì xảy ra thì con bé kể lại sự việc bị Chỉnh hãm hiếp.

Nghe con gái kể mà tôi không dám tin vào sự thật, chân tay bủn rủn. Thật không ai có thể ngờ con gái tôi lại bị người có họ hàng với bên ngoại gia đình hãm hại.

Con bé nói xong, tôi chỉ biết lặng người ôm lấy con khóc rồi đợi chồng về nhà để nói lại sự việc nhưng chỉ lo anh ấy tức giận lại đi sang nhà họ gây rối.

Tuy nhiên, nghe xong sự việc chồng tôi đã đến trực tiếp công an để trình báo sự việc”, gạt vội nước mắt, chị N. cho biết.

Chị N. cũng thông tin thêm, sau khi trấn an tinh thần con gái và lấy lại được bình tĩnh, chị đã kiểm tra lại thân thể của con gái thì thấy những vết tím ở đùi và ở cổ.

Khi hỏi vì sao lại có những vết thương trên cơ thể, em T. nói trong lúc bị Chỉnh hãm hiếp, do kháng cự nên bị đối tượng đấm vào đùi.

"Tôi không ngờ, thằng Chỉnh lại khốn nạn như vậy, người khác thì tôi còn đỡ căm hận, đây nó đã có gia đình yên ấm hạnh phúc, vợ con đề huề.

Không chỉ có vậy, trong lúc làm hại con gái tôi, nó còn nói với con bé: “Tao chưa thấy đứa nào bướng như mày”, chị N. tỏ vẻ bức xúc.

Gia đình chị N. mong cơ quan pháp luật nhanh chóng điều tra, làm rõ sự việc, kẻ gây nên tội phải bị trừng trị nghiêm minh trước pháp luật để trả lại sự công bằng, danh dự cho em T. và làm gương cho những kẻ có ý định xấu.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP. Sông Công đã ra lệnh bắt tạm giam khẩn cấp đối với Đặng Nghiêm Chỉnh để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại