Nguyên nhân vụ 1 phụ nữ bị quây đánh ngất xỉu giữa phố Hà Nội

Huy Hoàng |

(Soha.vn) - Ngoài việc bị đánh ngất xỉu hôm 25/4, bà Hương đã từng bị quây đánh 2 lần trước đó. Lý do là bà tố cáo một số hộ bán hàng trước ngõ, lấn chiếm đường đi.

> Một phụ nữ bị quây đánh dã man đến ngất xỉu giữa phố Hà Nội

Liên quan đến vụ việc bà Chu Thị Thanh Hương (SN 1967,  trú tại số 6, ngõ 1B Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) bị đánh hội đồng dẫn tới ngất xỉu, đến 7h sáng nay (26/4),  tại bệnh viện Thanh Nhàn, bước đầu bà Hương đã tỉnh táo và trao đổi được thông tin.

Bà Hương cùng chồng là ông Đặng Văn Thân (SN 1957) cho biết, ngôi nhà số 6, ngõ 1B Khâm Thiên thực chất là ngôi nhà do mẹ đẻ của bà Hương để lại cho vợ chồng bà làm cửa hàng để kinh doanh bán buôn hàng tạp hóa. Hiện tại, gia đình ông Thân, bà Hương sống ở số nhà 34, ngõ 178 phố Chợ Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, Đống Đa.

Trước đó, gia đình mẹ bà Hương kinh doanh bán hàng tại số 6, ngõ 1B Khâm Thiên từ hơn 20 năm trước. Khoảng gần 20 năm nay thì bà Hương bắt đầu kinh doanh buôn bán thay mẹ và có đăng ký kinh doanh do UBND quận Đống Đa cấp.

Vụ việc chỉ bắt đầu xảy ra vào khoảng 2009, khi một hộ gia đình gần đó kinh doanh bán hàng trước ngõ, lấn chiếm ngõ khiến việc đi lại chở hàng của gia đình ông Thân bị cản trở.

“Nhà tôi buôn bán nên xe máy vào chở hàng liên tục. Có một hộ gia đình ở ngõ Hồ Bãi Cát (cách đó khoảng 10m) ra đầu ngõ nhà tôi bán hàng ăn uống cả ngày và chiếm một phần lối đi lại của ngõ nên việc đi lại chở hàng càng khó khăn. Chúng tôi khuyên bảo không được nên năm 2008 gia đình tôi làm đơn gửi tới công an phường Khâm Thiên” – ông Thân chia sẻ.

Bị tố cáo bán hàng lấn ngõ nên nhiều lần những người bán hàng tại đây bị công an phường Khâm Thiên xua đuổi và tịch thu đồ đạc. Bực tức vì chuyện này, ngày 29/6/2013 và ngày 2/4/2014, bà Hương bị bà Ngoãn (bán hàng ở đầu ngõ) cùng một số người thân của bà này đánh trọng thương. Trong vụ đánh ngày 2/4/2014, có một đối tượng tên Hợi (bạn bà Ngoãn trước đây cùng sống ở ngõ Hồ Bãi Cát) tham gia, nhưng từ 2012 bà Hợi đã chuyển nhà đi nơi khác.

Cả 2 vụ ẩu đả xảy ra, vợ chồng bà Hương đều trình báo công an phường và đi bệnh viện điều trị tốn gần 20 triệu đồng. Sau đó, bà Ngoãn đã ra phường lấy lời khai, riêng bà Hợi không trình báo.

Những giấy tờ lần đi viện do bị đánh của vợ, ông Thân đều giữ lại, chi phí gần 20 triệu đồng.

Do chưa gặp được bà Hợi và lấy lời khai nên cơ quan công an chưa thể xử lý và hòa giải. Vụ việc tiếp tục được đẩy lên đỉnh điểm vào trưa 25/4, khi bà Hương phát hiện bà Hợi có mặt gần nhà mình nên theo dõi để trình báo công an. Không ngờ, đi theo đối tượng này, bà Hương bị nhóm đối tượng chặn lại rồi đánh hội đồng dã man.

Tỉnh dậy nhưng vẫn yếu và phải truyền thuốc giảm đau tại khoa cấp cứu bệnh viện Thanh Nhàn, bà Hương cho biết, khoảng 13h00 ngày 25/4 bà phát hiện bà Hợi đang có mặt ngay đầu ngõ nhà mình nên gọi điện báo cho chồng biết, đồng thời báo cho công an phường Khâm Thiên.

Ông Trịnh Đình Ánh – Công an phường Khâm Thiên tiến hành lấy lời khai.

Khi công an phường chưa kịp tới thì bà Hợi lấy xe máy bỏ đi, Lúc này, bà Hương thuê mấy xe ôm để theo dõi nhưng không ai dám chở. Cuối cùng, bà Hương nhảy lên xe bà Hợi, định bụng đi tới khu vực công an sẽ lôi vào tố cáo.

Di chuyển tới khu vực gầm cầu vượt nút giao thông Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt, bà Hương phát hiện có cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở đây nên vùng vằng đòi xuống xe nhưng bà Hợi cố tình phóng xe nhanh tới đoạn ngã ba Trần Khát Chân giao với phố Chùa Vua thì dừng lại.

Theo bà Hương kể lại, khi dừng xe, bà Hợi lấy điện thoại gọi cho ai đó, ít phút sau có một đôi nam nữ lao tới đã cùng bà Hợi dùng ghế nhựa tấn công vào đầu khiến bà Hương ngất xỉu. Ngay sau đó, lợi dụng đám đông, các đối tượng đã bỏ trốn.

Theo tìm hiểu của PV, con ngõ nơi vợ chồng bà Hương có cửa hàng kinh doanh buôn bán có khoảng 6 nhà. Tại thời điểm có mặt lúc 22h30 tối 225/4, hai bên ngõ có khoảng chục bàn ăn của 1 quán ăn hải sản được bày ra, trong ngõ chỉ rộng 1,4m nhưng quán ăn kê 2 bàn nhựa để đồ, 1 xe đẩy hàng chiếm 1/3 diện tích của ngõ.

Theo một số người dân sống quan khu vực này, đây là thời điểm ít khách, khi đông khách thì lối đi gần như bị “bịt” kín bởi quán ăn. Nhiều người dân muốn nhắc nhở nhưng ngại va chạm nên thôi.

Đầu ngõ 1B Khâm Thiên nhìn từ ngoài vào (nơi vợ chồng bà Hương tố cáo quán ăn chiếm ngõ).

Tới 9h15 sáng 26/4, bà Hương mệt nằm ngủ thiếp đi. Đại diện công an phường Phố Huế (nơi xảy ra vụ ẩu đả) và công an phường Khâm Thiên (nơi nạn nhân sinh sống) có mặt để lấy lời khai và điều tra nhưng bà Hương không thể làm việc.

Thiếu Uý Nguyễn Vinh Quyết – Công an phường Phố Huế tiến hành lấy lời khai.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện công an phường Khâm Thiên, ông Trịnh Đình Ánh cho biết: “Cả 3 vụ ẩu đả trên công an phường đã nhận được đơn tố cáo của vợ chồng ông bà Thân nhưng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ và chuyển hồ sơ lên quận giải quyết”.

Ngồi cạnh vợ, ông Thân hối hận: “Lúc vợ gọi thì tôi bảo bà ấy là theo dõi từ xa thôi chứ đừng lại gần. Ai ngờ một lúc sau tôi nhận được điện thoại báo tin vợ gặp nạn. Giá như vụ việc được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm thì vợ tôi đã không đến nông nỗi này”.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

>> Xem clip hiện trường vụ việc:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại