Người yêu rủ đến nhà ngủ, thanh niên dính tội hiếp dâm

Mặc dù được sự đồng ý, nhưng vì người yêu chưa đến 13 tuổi nên Dương phải lĩnh án tù vì tội hiếp dâm trẻ em.

Thái Bình Dương (SN 1991, quận 7, TP.HCM) không công ăn việc làm, hàng ngày thường lên mạng kiếm bạn trò chuyện. Chừng tháng 4.2013, Dương làm quen, thường xuyên trò chuyện với em Đ.T.T.H. (SN 2000). Qua những lần tâm sự trên mạng, cả hai nhận thấy tâm đầu ý hợp nên đem lòng cảm mến nhau.

Chiều 6.6, Dương điện thoại rủ H. đi chơi. Sau đó, do gia đình có việc, H. về trước còn Dương ở lại uống cà phê một mình. Tối cùng ngày, cô ruột của H. phải đi vắng nên nhờ cháu gái sang trông nhà giúp.

Bị cáo Dương trong phiên tòa sơ thẩm

Chừng 21h30, Dương nhắn tin bảo do đi chơi khuya nên không thể về nhà được. H. thương người yêu, lại thấy nhà cô ruột không có ai nên nhắn tin địa chỉ bảo đến ngủ. Đêm đó, Dương và H. quan hệ với nhau hai lần. Sau đó, trong một lần đi chơi, cả hai lại tiếp tục quan hệ một lần nữa.

Ngày 24.6, H. kể chuyện tình cảm của mình với Dương cho một người bà con. Sau đó, người này kể lại cho cha mẹ của H. biết. Tức giận, cha mẹ H. đến trình báo với cơ quan công an. Hai ngày sau, Dương đến chơi thì bị công an bắt.

Cha mẹ của H. thương tình nên đã viết đơn bãi nại và không yêu cầu bồi thường.

Sáng 20.2.2014, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Dương về tội hiếp dâm trẻ em. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi đã gây ra. HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng nên tuyên phạt 12 năm tù giam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại