Người phụ nữ bị chồng con bẻ cổ muốn... ly hôn

hoanghuyen |

Chiều nay (21/9) bà Lê Thị Liên, người bị chồng và con trai đánh đã được gia đình xin chuyển sang bệnh viện khác.

Trước đó như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 19h30 ngày 18/9 tại gia đình ông Nguyễn Đình Tiến (Tổ 45 phường Trương Định, quận Hoàng Mai) xảy ra xích mích dẫn đến xô xát giữa ông Tiến và con trai là Nguyễn Tú Khôi và bà Lê Thị Liên (vợ ông Tiến), khiến bà phải nhập viện.

nguoi-phu-nu-bi-chong-con-be-co-muon-ly-hon

Bà Liên vẫn còn yếu, nói chuyện khó khăn

Dù sức khỏe vẫn còn yếu, bà Lê Thị Liên cố lấy hơi để chia sẻ với chúng tôi: “Nếu hai người đó không đánh tôi thì đâu có xảy ra như thế này". Cũng theo bà Liên là đến giờ phút này thì bà Liên muốn "chấm dứt tình nghĩa vợ chồng".

Chị Lê Thị Luân em gái bà Liên xác nhận: “Đến hôm nay, do sức khỏe của bà Liên không được ổn định, nhiều lúc bà Liên vẫn kêu đau. Để sức khỏe của bà Liên nhanh bình phục, gia đình chúng tôi đã xin ý kiến bệnh và chuyển bà Liên sang bệnh khác để tiếp tục điều trị”.

nguoi-phu-nu-bi-chong-con-be-co-muon-ly-hon

Chiều nay, gia đình sẽ làm thủ tục chuyển viện cho bà Liên.

Cũng theo bà Luân, khi nghe thông tin ông Nguyễn Đình Tiến và anh Nguyễn Đình Khôi được thả tự do bà đã rất không bức xúc và không đồng tình về vấn đề này. Hiện nay nạn nhân đang nằm trong bệnh viện, tuy nhiên hai đối tượng đã được thả tự do mà phía người nhà chăm sóc nạn nhân không hề biết.

“Sau sự việc này, chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để giải thoát cho chị Liên, nhằm giúp chị gái mình sớm ly hôn, để có cuộc sống tự do hơn”. Bà Luân bức xúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại