Người mẹ đau xót kể con gái bị "hại" vì đi chơi qua đêm

Linh Anh |

Nhìn thấy con trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi, hoảng sợ, đôi tay run rẩy và nói: “Đêm qua con bị "hại…”, khiến lòng bà Liên tan nát.

Xin mẹ đi chơi, không ngờ bị "hại đời" con gái

Tiếp chuyện, bà Liên mở lòng: "Vợ chồng sinh được hai con gái thì cả hai đều không được nhanh nhẹn, tinh khôn và sức học yếu. Tôi đã động viên, và nay cháu lớn cũng học lên đến lớp 11 còn cháu bé là Huệ cũng đã lên lớp 8.

Do vợ chồng ngoài làm nông nghiệp còn đi làm thuê nên không có nhiều thời gian ở sát bên để quản lý con cái. Vì vậy, việc xảy ra với cháu Huệ khiến tôi đau xót và ân hận nhiều lắm. Lỗi một phần cũng do tôi…".

Theo bà Liên, khoảng 15h ngày 22/11, chồng bà đi nhổ sắn thuê còn bà đi hái chè ở cách nhà chừng 10 km thì bà nhận được điện thoại của Huệ xin phép mẹ đi chơi ở làng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Đang dở tay làm nên nghe con nói vậy, bà nghĩ con đi chơi với lớp nên không hỏi thêm rồi đồng ý kèm lời dặn: “Nhớ về sớm đấy!”.

Chiều hôm đó, bà Liên về nhà sớm. 17h vẫn không thấy con về, bà gọi vào số của Huệ thì không liên lạc được. Được một lúc, bà nhận được tin nhắn từ số của con gái: “Tối nay con ngủ nhà cô chú, không về nhà”.

Dù không hài lòng về việc mải chơi của con gái nhưng bà Liên không gọi lại kiểm tra mà chỉ bảo qua loa cho chồng biết tối nay Huệ không về nhà.

Sáng 23/11, vì công việc đang dở dang nên bà Liên tất tả đi làm sớm. Con gái lớn của bà là Nguyễn Thị Hà (18 tuổi) sốt ruột về em gái nên đã đến nhà cô chú để bảo em về. Tuy nhiên, khi đến đây mới hay, Huệ không đến đó ngủ lại.

Lo lắng cho em, Hà gọi vào số của Huệ nhưng vẫn không liên lạc được. Cô gái này đã báo tin đến chú ruột của mình nhờ giúp đỡ.

Đang bối rối không biết tìm con ở đâu thì số máy của Huệ lại nhắn tin: “Con đang đi chơi với bạn ở Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều ăn sinh nhật bạn nên tối mới về”.

Lần theo thông tin về địa điểm Huệ nhắn đang có mặt, gia đình Huệ cho người lên đó tìm nhưng không thấy. Gọi vào số máy của Huệ tiếp tục không có tín hiệu.

Sự việc Huệ mất tích đã được trình báo công an xã Yên Bình. Nhưng đến 15h30 ngày 23/11, Huệ đã trở về với những dấu hiệu khác lạ…

Nỗi đau đầu đời

Thấy con gái về nhà, bà Liên mừng lắm. Nhưng nhìn kỹ con, quan sát sắc thái trên khuôn mặt, bà phát hiện con gái có gì đó bất ổn nên nhẹ nhàng hỏi chuyện.

Huệ nức nở kể bị một thanh niên không quen biết khống chế, ép buộc phải quan hệ tình dục với hắn vào đêm hôm qua.

Theo đó, chiều 22/11 do không phải đi học, Huệ cùng cô bạn học tên Trang (15 tuổi, ở cùng địa chỉ) đi chơi tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Trang có bảo bạn là Đinh Văn Cường (21 tuổi) cùng một người tên Mạnh, cùng ở xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội đi cùng. Sau đó, hai thanh niên này rủ Huệ, Trang đi dự tiệc sinh nhật cùng mình.

Trang, Huệ đồng ý và tại đây, Huệ bị ép uống 1, 2 chén rượu nên cô bé bị nhức đầu.

Đêm cùng ngày, Cường, Trang, Huệ và thêm một người thanh niên nữa đi chơi tiếp (lúc này Mạnh về) rồi thuê một nhà nghỉ ngủ qua đêm.

Phòng do người thanh niên lạ kia thuê và anh ta thuê 2 phòng; trong đó Cường và Trang vào 1 phòng, còn gã thanh niên kia kéo Huệ vào một phòng.

Khi cánh cửa được chốt chặt, Huệ chưa hiểu chuyện gì thì bị gã thanh niên kia xông đến dùng vũ lực để ép Huệ phải quan hệ tình dục với hắn.

Sau khi gã kia buông tha, Huệ chạy sang gõ cửa phòng Trang xin ngủ nhờ. Chiều 23/11, Huệ được cho về nhà.

Hay lời con nói, bà Liên đã đưa con mình đi khám phụ khoa tại một phòng khám tư nhân trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và các bác sỹ cho biết, vùng kín của Huệ bị tổn thương.

Dù rất đau đớn nhưng gia đình bà Liên vẫn quyết định gửi đơn nhờ công an xã Yên Bình và công an huyện Thạch Thất vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Trò chuyện với phóng viên, bà Liên chia sẻ: "Chiều 27/11, công an gọi Huệ lên để viết tường trình và tìm hiểu về vụ việc.

Hiện sức khỏe của Huệ đã ổn định, tuy nhiên cháu vẫn lo lắng, hoảng sợ. Vợ chồng tôi động viên con nghỉ học vài buổi để tĩnh tâm nhưng Huệ nói vẫn muốn đến lớp.

Rất may, khi đi học cháu không bị bạn bè trêu ghẹo gì. Duy chỉ có điều cả Huệ và gia đình tôi rất lo sợ sẽ bị một số người dọa nạt vì việc đã làm đơn tố cáo gửi công an.

Tôi mong lực lượng chức năng sớm làm rõ, xử lý kẻ đã “hại đời” con gái tôi theo đúng quy định của pháp luật…”.

Sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình Huệ, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an huyện Thạch Thất) đã tổ chức lực lượng vào cuộc xác minh về vụ việc và bước đầu đã triệu tập một số người liên quan lên trụ sở để đấu tranh.

* Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại