Người lạ mặt trong vụ đại gia đất Cảng bị tạt axit trên xe Lexus

Nguyễn Song |

Trước khi vụ tạt axit xảy ra khoảng 15 phút, cụ bà 80 tuổi đã thấy một người đi thẳng vào ngõ, ngó nghiêng vào nhà chị Phượng.

Vụ tạt axit xảy ra vào chiều 21/6 trên đường Tô Hiệu đã khiến 2 nạn nhân bị bỏng nặng, chiếc xe ô tô Lexus bị sùi sơn, nội thất trong xe bị cháy xém nhiều chỗ.

Cụ thể, ông Trịnh Xuân Thanh (40 tuổi, trú quận Hồng Bàng, Hải Phòng) bị bỏng kết mạc 2 mắt, bỏng vùng mặt, ngực, bụng, 2 tay và 2 chân (bỏng độ 1,2 tương đương 40%).

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng (42 tuổi, trú quận Lê Chân, Hải Phòng) bị bỏng nhẹ phần tay trái và cổ.

Thông tin trên trang Gia đình và Xã hội cho hay, một bà cụ tên T., khoảng 80 tuổi kể về người lạ mặt xuất hiện ngay trước khi xảy ra vụ việc chỉ khoảng 15 phút:

“Trước lúc vụ việc xảy ra, một người hàng xóm có thấy 1 người đeo khẩu trang, dáng đi đàn ông tay cầm túi đựng mấy quả dứa đi vào trong ngõ và tới của nhà cô Phượng ngó nghiêng. Khoảng 15 phút sau thì thấy có chuyện xảy ra ở đầu ngõ với đôi này”.

“Rửa mặt xong, ông Thanh cởi bỏ hết quần áo bị axit làm mủn, rách tả tơi xuống nền đất nhà tôi. Nước axit do rũ quần áo bắn cả vào người tôi và con gái bỏng rát. May mà ít nên không bị bỏng nặng.

Thấy ông Thanh không còn quần áo, mọi người hô hào về nhà tìm chăn mỏng để quấn cho anh ấy rồi đưa vào viện.

Còn bà Phượng bị cháy cả vùng vai, tay, rách cả quần áo nên chạy về nhà thay quần áo, gọi điện thoại cho người thân đến giúp”, người bán nước kể lại trên báo Gia đình và Xã hội.

Trước đó,  khoảng 15 giờ ngày 21/6, ông Thanh cùng bà Phượng đi từ ngõ 346 Tô Hiệu ra xe ô tô Lexus BS 15A-121.20 đỗ dưới lòng đường, phía trước cửa nhà 350 Tô Hiệu.

Lúc này, bà Phượng lên ngồi ở ghế phụ, ông Thanh ngồi ghế lái chưa kịp nổ máy đi thì có đối tượng mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mít, tay cầm ca nhựa màu xanh có chứa axit tạt vào bên trong rồi bỏ chạy cùng một đối tượng khác cũng mặc kín mít.

Vụ tạt axit 2 người hàng xóm diễn ra ngay đầu ngõ khiến cả khu dân cư ngõ 346 Tô Hiệu choáng váng

Quán nước ngay trước nơi xảy ra vụ tạt axit (Ảnh: Báo Gia đình và xã hội)

Bị bỏng nặng, ông Thanh ôm mặt chạy vào quán nước ngay gần đó, đồng thời hét lên hoảng hốt rồi xối nước để rửa. Do quần áo bị axit đốt cháy nên người dân đã quấn chăn cho nạn nhân rồi đưa đến Bệnh viện Đa khoa hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng cấp cứu.

Nạn nhân có mối quan hệ phức tạp

Theo người nhà bà Phượng, ông Thanh kinh doanh vận tải xe container và rất có điều kiện kinh tế còn bà Phượng cũng sở hữu một căn nhà 3 tầng khang trang, đồng thời có một cửa hàng quần áo ở phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền.

Hai người mua nhà và sống cùng nhau ở căn nhà trong ngõ 346 Tô Hiệu đã gần chục năm. Mối quan hệ của họ được mọi người nhìn nhận như vợ chồng.

Ghế ngồi xe ô tô vương nhiều axit (Ảnh: Công lý)

Ghế ngồi xe ô tô vương nhiều axit (Ảnh: Công lý)

Theo một nguồn tin khác thì ông Thanh đã có một người vợ chính thức và có 2 con. Tuy nhiên, 2 người đã chia tay và chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì lớn.

Trên trang Người lao động, lãnh đạo Công an quận Lê Chân cho biết bản thân ông Thanh là người có nhiều mối quan hệ phức tạp nên cơ quan điều tra bước đầu đưa ra nhiều giả thiết về những nguyên nhân khiến đại gia này bị tạt axit.

Hiện trường đôi nam nữ bị tạt axit. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Cán bộ điều tra cũng nhận định những đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi ra tay và đã theo dõi ông Thanh khá lâu để nắm được giờ giấc đi lại, quy luật hoạt động của nạn nhân.

Hiện vụ việc đã được Giám đốc Công an TP. Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an Q.Lê Chân khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng gây án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại