Người cùng nhà trọ kể vụ chồng đổ xăng thiêu vợ

havan |

Anh thanh niên tên Tuấn sống trên tầng 3 kể về vụ trèo tường thoát thân trong đêm tối.

Sau khi vụ việc xảy ra đúng 12 tiếng đồng hồ, anh Phùng Anh Tuấn (quê Phú Thọ) vẫn còn lem luốc vì khói bụi do đám cháy gây ra.

Anh cho biết sau khi lửa khói tắt dần, anh thấy chị Hằng (người vợ ở tầng 1 nơi xảy cháy) được chở đi cấp cứu. Bộ dạng chị Hằng lúc đó thật thảm hại, tóc bị cháy xơ xác còng queo, quần áo rách rưới, nhiều phần trên cơ thể chị Hằng bị lửa táp gây bỏng nặng.

Anh cho hay, cả ngôi nhà có 7-8 người thuê trọ. Vào lúc xảy ra vụ việc, hầu như tất cả mọi người đều chưa ngủ. Khi đó anh Tuấn vừa mới đi làm về. Đang ngồi nghỉ anh bỗng nghe một tiếng nổ lớn từ dưới tầng 1 vọng lên.

nguoi-cung-nha-tro-ke-vu-chong-do-xang-thieu-vo

Anh Tuấn bên chiếc xe bị cháy một phần

Ngay sau đó là tiếng chân chị Hằng chạy lên trên. Chị Hằng hoảng hốt nói rằng chồng chị là anh Tuấn đang đốt lửa phía dưới gây cháy. Lúc này lửa đã lan lên tầng 2 tòa nhà. Những người ở tầng 2 ra sức dập lửa trên người cứu chị Hằng.

Anh Tuấn nhớ lại, sau khi có tiếng nổ kia, ngôi nhà mất điện toàn bộ, bóng tối bao trùm. Những người ở người ở các phòng từ tầng 2 lên tầng 4 cùng lao lên tầng thượng. Không ai dám xuống dưới. Tất cả đều hết sức hoảng loạn.

Khói mù mịt cuộn lên ngày càng dày đặc khiến nhiều người không chịu nổi. Rất may, gần đo có mái nhà hàng xóm, chủ nhà kịp thời mang thang và giúp đỡ mọi người người leo sang lánh nạn.

Trong số những người thuê trọ có 3 phụ nữ hết sức hoảng loạn và bị khói ám mù mịt. Anh Tuấn và những người đàn ông phải chật vật mãi mới kéo họ sang được mái nhà bên này. Một số người do quá sợ hãi tìm cách thoát thân trong đám khói, ngộp thở tưởng như sắp ngất, phải một lúc mới trở lại trạng thái bình thường.

nguoi-cung-nha-tro-ke-vu-chong-do-xang-thieu-vo

Anh Tuấn cho biết, anh sẽ đi ở nhờ nhà bạn trong những ngày sắp tới

Về đôi vợ chồng gây cháy ở tầng 1, hàng xóm cho biết anh Ngô Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Hằng thuê trọ ở đây chưa lâu nhưng thường xảy ra cãi vã. Người chồng làm nghề lái taxi còn vợ làm thợ may. Họ thường gửi con gái 5 tuổi về nhà mẹ chồng ở Đông Ngạc (Hà Nội). Thời điểm xáy ra vụ cháy, cháu bé đang ở nhà bà nội.

Lần này đôi vợ chồng Tuấn – Hằng xảy ra vụ cãi vã nóng giận đến mức châm lửa tự thiêu, đốt nhà. Hậu quả hai vợ chồng bị bỏng nhập viện. Nhiều người ở trọ tầng trên ngôi nhà cũng bị vạ lây.

Anh Tuấn cho biết, từ tầng 2 trở lên không bị lửa thiêu nhưng toàn bộ đồ đạc đều ám khói đen sì.

Dưới tầng có dựng 3 chiếc xe máy. 2 chiếc đã bị lửa đốt trơ khung. Chỉ còn mỗi chiếc Honda Wave của anh dựng phía ngoài sân nên không cháy hết. Lửa táp một bên yếm xe còng queo và hư hỏng một số bộ phận.

Liên quan đến vụ cháy, mặc dù một số người nói rằng người chồng đã kịp chạy ra ngoài, nhưng chủ nhà trọ ở đây cho hay, anh ta cũng bị bỏng phải đi viện cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại