Người chết, kẻ đi tù chỉ vì lời nói của một cô gái

Chỉ vì câu nói khích của một cô gái tuổi teen mà nhóm trai mới lớn vì muốn thể hiện bản lĩnh “đàn ông” của mình, đã rượt đuổi theo một nhóm người khác, gây sự bắt xin lỗi.

Án mạng từ câu nói khích của một cô gái

Vụ án mạng xảy ra đúng vào tối ngày quốc khánh 2.9.2013 giữa hai nhóm thanh niên tuổi teen cùng đi vào quán karaoke số 115 đường Hà Phước, tổ 2 Hà Phước, Vĩnh Phước, Nha Trang. Nhóm thứ nhất hát karaoke tại phòng số 1 gồm: Lê Duy Thời (SN 1997, trú 19 tổ 14 Phương Mai, Vĩnh Phước, Nha Trang), Nguyễn Thanh Tịnh (SN 1997, trú tổ 14 Phương Mai, Vĩnh Phước, Nha Trang), Trần Minh Thảo (SN 1997, trú tổ 15 Ngọc Sơn, Ngọc Hiệp, Nha Trang), Mai Công Định (SN 1997, trú số 155 tổ 43 Sơn Thủy. Vĩnh Phước, Nha Trang), Nguyễn Hữu Tiến (Tí, SN 1997, trú 19 tổ 16 Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1997, trú tổ 6 Phương Mai, Vĩnh Phước, Nha Trang), Hồ Huỳnh Minh Thoại (SN 1998, trú tổ (Phương Mai, Vĩnh Phước, Nha Trang) và một người tên Tiến chưa xác định được địa chỉ.

Nhóm thứ hai hát tại phòng số 2 gồm: Trịnh Văn Nghĩa (Đỏ, SN 1997, trú 88/15 Nguyễn Thái Học, Nha Trang), Trịnh Văn Hiếu (Đen, anh Nghĩa, SN 1996, trú 88/15 Nguyễn Thái Học, Nha Trang), Vũ Minh Trường (Bi, SN 1999, trú 28 Tăng Bạt Hổ, Nha Trang), Đoàn Thị Mai (Xíu, SN 1997, trú 3 Vạn Hòa, Nha Trang), Lê Minh Hiếu (SN 1997, trú 24/2B Sinh Trung, Nha Trang), Huỳnh Văn Phong (Nhóc, SN 1998, trú 143/2 đường 2-4, Nha Trang), Hồ Cao Được (Năm Cự, SN 1995, trú 150/10/4 đường 2- 4, Nha Trang) và một người tên Phát chưa xác định.

Sau khi hát xong, khoảng 22h30 cùng ngày, nhóm của Thời tính tiền ra về. Lúc này, do để quên hộp quẹt nên Định quay lại phòng số 1 để tìm. Tuy nhiên, do không tỉnh táo vì say bia, Định đã đến trước phòng số 2 dùng tay vặn mạnh tay nắm cửa. Tưởng có người đạp cửa phòng, Mai đi ra mở cửa phòng thì gặp Định và hỏi: “Có gì không, sao nhìn dữ vậy?”, Định không nói gì và bỏ đi. Mai vào phòng và nói cho cả nhóm là: “Có người hát karaoke phòng bên đạp cửa phòng mình”.

Sau đó, nhóm của Nghĩa cũng nghỉ hát karaoke, kêu tính tiền, Nghĩa lén cầm một con dao, loại dao Thái Lan (dao Mai mua trước khi đi hát karaoke mang đến để gọt, cắt trái cây ăn) cất giấu trong người. Trong lúc chờ tính tiền, nhóm của Nghĩa ra trước sân và gặp nhóm Thời tại khu vực quầy tính tiền. Lúc này, Định nhìn chằm chằm qua nhóm của Nghĩa thì Mai chỉ cho Nghĩa biết Định là người đã đạp cửa phòng hát karaoke lúc trước.

Khi nhóm Nghĩa đi bộ từ quán karaoke ra đến đầu đường Hà Phước (giáp đường 2-4 Nha Trang), thấy nhóm của Thời quay lại nhìn, Mai nói với cả nhóm: “Tụi nó kênh mình kìa”. Lúc này, Lê Minh Hiếu nói cả nhóm đuổi theo nhóm Thời để hỏi vì sao đạp cửa phòng hát karaoke và yêu cầu xin lỗi. Khi đến đoạn trước Công ty đông lạnh Tân Thanh, số 183 đường 2-4, nhóm của Nghĩa đuổi kịp nhóm của Thời. Nghĩa chạy lên trước dùng tay nắm cổ áo của Định và yêu cầu đứng lại nói chuyện. Tuy nhiên, Định không trả lời và không xin lỗi Nghĩa.

Lúc này, Minh Hiếu ở phía sau thấy Tịnh đang nhìn mình, cho rằng Tịnh “nhìn đểu” nên xông tới dùng tay đánh vào mặt Tịnh. Thấy vậy, Văn Hiếu và Được cũng xông vào đánh Tịnh. Tiếp đó là cuộc ẩu đả giữa hai nhóm và rồi Nghĩa rút dao giấu trong người ra đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng bụng Thời. Thời quay lưng bỏ chạy thì Nghĩa dùng dao đâm tiếp 1 nhát vào hông của Thời. Sau khi đâm Thời, Nghĩa cầm dao bỏ chạy về chung cư chợ Đầm ném dao lên lan can chung cư A chợ Đầm. Thời được các bạn đi cùng đưa đến Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa cấp cứu, đến ngày 3.9.2013 thì tử vong.

Các bị cáo trong vụ được tòa triệu tập đến để xét xử gồm Trịnh Văn Nghĩa - bị xử về tội giết người, Lê Minh Hiếu, Trịnh Văn Hiếu, Hồ Cao Được - bị xử về tội gây rối trật tự công cộng. Do thời điểm xảy ra vụ án, Phong chưa đủ 16 tuổi nên hành vi của Phong chỉ là vi phạm hành chính. Trường chưa đủ 14 tuổi nên hành vi của Trường không cấu thành tội và cũng không đủ tuổi chịu trách nhiệm hành chính nên không xử lý hành chính.

Cái giá phải trả cho việc thể hiện bản lĩnh

Phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào sáng 25.6. Gia đình bị hại ôm di ảnh con bước vào phiên tòa từ rất sớm, ngồi lặng lẽ trên hàng ghế đầu. Dù đứa con trai thứ của họ mất đi đã gần một năm, nhưng nỗi đau đớn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ của người mẹ.

Sau khi vị đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng, Nghĩa được tòa thẩm vấn đầu tiên. Được biết, Nghĩa sinh ra trong một gia đình nghèo khó, có 4 anh em và là con thứ ba, người anh kề bị cáo cũng liên quan trong vụ án này. Nghĩa được bố mẹ cho học đến lớp 6 thì nghỉ ở nhà làm nghề rửa xe, thu nhập mỗi tháng khoảng 1,5 triệu đồng. Tòa hỏi, khi đâm người có biết sợ, có run tay không thì bị cáo Nghĩa trả lời rằng “không” và đổ lỗi do uống bia rượu say.

Tiếp đó là bị cáo Minh Hiếu, người đã từng tham gia đánh nhau nhiều lần và bị phường mời lên giáo dục. Được tòa hỏi, Hiếu cho biết do hay xem phim bạo lực nên bắt chước đánh vào mặt nạn nhân làm nhiều người đến dự khán cười ồ. Hiếu cũng chỉ học tới lớp 8 rồi nghỉ vì nhà không có điều kiện, hiện đang đi làm bốc vác để kiếm tiền. Tương tự, anh bị cáo Nghĩa là Văn Hiếu và Được dù là những người lớn tuổi hơn nhưng thấy sai trái không can ngăn mà cũng hùa theo đánh nhóm của Thời với lý do đánh cho bõ ghét. Song, nguyên do sâu xa của vụ án này bắt nguồn từ thiếu nữ Đoàn Thị Mai - người được tòa triệu tập đến với tư cách là nhân chứng. Dù mới 17 tuổi, song Mai không chồng và đang nuôi con nhỏ được vài tháng tuổi.

Người bị hại là anh Lê Duy Thời sinh ra trong một gia đình có 3 anh em, 2 trai 1 gái. Thời là con trai thứ của vợ chồng ông Lê Thanh và bà Huỳnh Thị Phi Loan. Khi xảy ra chuyện, Thời đang là học sinh của Trường Trung cấp nghề Nha Trang, tính tình hiền lành và được mọi người yêu mến. Hàng ngày, sau buổi học Thời đi làm tiếp viên ở quán cà phê để phụ giúp thêm cho gia đình và lo tiền học. Hôm đó là ngày lễ nên Thời xin mẹ đi chơi cùng bạn, nào ngờ đó lại là cuộc đi chơi cuối cùng. Bà Loan - mẹ của Thời thẫn thờ sau cái chết của đứa con trai, nhớ lại: “Hôm đó là ngày lễ (2.9), Thời xin tiền tôi đi chơi. Đến hơn 10h tối, tôi chưa thấy nó về có gọi điện hỏi thì nó bảo con chơi một chút nữa rồi sẽ về. Nhưng đến 11h kém thì nghe nhà thương gọi điện báo tin nó đang nằm cấp cứu, rồi nó đi mãi không về với vợ chồng tôi”. Khi nghe vị đại diện viện kiểm sát đề nghị xử Nghĩa mức án từ 9 - 10 năm tù, bà bức xúc không đồng ý và đề nghị xử Nghĩa với mức án thật nghiêm khắc.

Sau khi cân nhắc đầy đủ các tình tiết, lời khai của các bị cáo và nhân chứng, hội đồng xét xử đã tuyên án Trịnh Văn Nghĩa 12 năm tù về tội giết người (mức án cao nhất đối với người dưới 16 tuổi), Hồ Cao Được 12 tháng tù, Lê Minh Hiếu và Trịnh Văn Hiếu (anh Nghĩa) mỗi bị cáo 9 tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, tòa còn buộc gia đình bị cáo Nghĩa phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 139 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại