"Ngọc nữ" bán dâm giá 7.000 USD: "Anh ơi, em bị công an bắt"

Nguyễn Song |

Sau khi bị bắt vì hành vi mua bán dâm ngay đúng ngày sinh nhật, "ngọc nữ" T.T buồn rầu gọi điện thông báo tin cho người bạn trai ở quê nhà.

Bị công an bắt đúng ngày sinh nhật

Như đã thông tin, tối 25/5, tại một khách sạn lớn ở TP Hạ Long, lực lượng Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) bắt quả tang 2 cặp trai gái đang có hành vi mua bán dâm tại phòng 805 và 817.

Cơ quan công an đã bắt “má mì” Trần Đức Thùy Liên (30 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) khi đang chờ nhận tiền của khách mua dâm tại sảnh khách sạn và "tú ông" Đoàn Ngọc Minh (25 tuổi, ở phường 7, quận 5, TP.HCM) về hành vi môi giới mại dâm.

Tất cả "chân dài" và "đại gia" đều được đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ. Tại đây, sau khi viết cam kết không tái phạm, 4 người cùng được cho về nơi cư trú, chờ triệu tập khi cần thiết.

Bước đầu cơ quan chức năng làm rõ, Liên và Minh là 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây môi giới gái mại dâm cao cấp, chuyên tổ chức các chuyến “sex tour” cho các đại gia.

Tang vật vụ môi giới mại dâm của Huỳnh Xuân Hùng.

Tang vật vụ môi giới mại dâm của Huỳnh Xuân Hùng (Ảnh: Người lao động)

Hai "chân dài" được xác định là T.L. ( 25 tuổi, quê ở An Giang, hiện đang tạm trú quận 5, TP.HCM) và .T.T (29 tuổi, quê ở Quảng Ninh), một người đẹp được mệnh danh là “ngọc nữ” với nụ cười tỏa nắng, từng đoạt giải Á khôi của một trường ĐH.

T.T cao khoảng hơn 1m60, có một gương mặt hiền lành, dịu dàng mang đậm chất Á Đông, tuy không thực sự đẹp "choáng váng" như những bức ảnh trên mạng nhưng cô gái này cũng thu hút ánh nhìn của người đối diện.

Nói về chuyện bán dâm, T.T tâm sự, tuy kiếm được nhiều tiền nhưng những người đẹp làm nghề này như cô cũng phải chi rất nhiều tiền vào quá trình mua sắm để nâng cấp sắc đẹp và nâng tầm giá trị thì mới có thể khiến các đại gia chi số tiền lớn.

Với bất cứ người đẹp nào cũng phải trả qua ít nhất một lần "đại tu" nhan sắc để có thể hút mắt đại gia hơn.

Theo thông tin trên tờ Cảnh sát toàn cầu, sau khi bị công an bắt, tình huống trớ trêu đã xảy đến với "ngọc nữ" T.T khi cô này mếu máo gọi điện cho người yêu để thông báo: "Anh ơi, em bị Công an bắt".

Lo lắng cho bạn gái, người yêu của T.T hoảng hốt không biết có chuyện gì xảy ra nên vội vàng hỏi lại lý do bị bắt thì nhận được câu trả lời: "Vì em... bán dâm".

Anh này không thể ngờ được người con gái xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng mình vẫn yêu và tự hào lại là một gái bán dâm chuyên nghiệp với mức giá hàng ngàn USD.

Hôm bị bắt cũng chính là ngày sinh nhật của "ngọc nữ" 29 tuổi này. Cô cho biết, hôm 25/5, sau khi "đi khách", cô sẽ về quê để kỷ niệm sinh nhật với người yêu của mình. Nhưng điều không may với cả 2 khi ngày sinh nhật lại trở thành một ngày buồn tại cơ quan công an.

Các má mì và tú ông tại cơ quan công an

Các "má mì" và "tú ông" tại cơ quan công an (Ảnh:CAND)

"Ăn chặn" tiền của gái bán dâm

Cùng thời điểm, một mũi trinh sát ở Hà Nội cũng bắt Huỳnh Xuân Hùng (còn gọi là chị "Hà", Hà pê-đê) có hành vi môi giới cho hai vị khách mua dâm tại một khách sạn thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng. 

Gái mại dâm trong đường dây này có giá thấp nhất 1.000 USD, cao nhất 20.000 USD. Tuy nhiên, số tiền này bị các "má mì" cắt lại rất nhiều với lý do để phục vụ quá trình quảng cáo, tâng bốc hình ảnh của "chân dài".

Trong vụ mới bị bắt giữ, 2 đại gia Hà Nội phải chi 14.000 USD để được T.L phục vụ và chi 8.000 USD để được "ngọc nữ" T.T phục vụ trong 2 ngày. Tức là tổng số tiền mà "má mì" Thùy Liên thu về sẽ là 22.000 USD.

Tuy nhiên, trong tổng số tiền gần nửa tỷ đồng thu về của 2 khách mua dâm thì Liên chỉ thỏa thuận trả cho cô gái “đóng thế” T.L. 2.500 USD, cho "ngọc nữ" T.T. 2.000 USD, trích cho Đoàn Thị Ngọc Minh 200 USD, tiền công tìm được người đẹp T.L “đóng thế” hot girl.

Nếu phi vụ trót lọt, đối tượng Thùy Liên đã có trong tay số tiền lên đến 17.300 USD (chiếm 80% số tiền).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại