Ngỡ bị quay phim làm bằng chứng, vác dao đâm chết người

Đức Nguyên |

Cách đây vài ngày, Liên phát hiện đàn vịt nhà mình đã bị lẫn một phần vào đàn vịt nhà chị Oanh. Sau những cuộc thương lượng không thành cả hai gia đình phát sinh mâu thuẫn "âm ỉ".

Nhát dao oan nghiệt

Gia đình Nguyễn Đắc Liên (tên gọi khác Nguyễn Đắc Hiện), SN 1976, ở thôn Đa Ngư, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng và Phạm Thị Oanh, SN 1980 ở thôn Kỳ Sơn đều là những hộ gia đình chăn nuôi vịt ở bờ đê thuộc thôn Đa Ngư.

Khoảng 15h30 ngày 16/01/2016, Nguyễn Đắc Liên đang chăn dê trên bờ đê, cách chòi trông coi vịt của gia đình khoảng 40m thì phát hiện chị Oanh đứng cách chòi trông coi vịt của gia đình mình khoảng 30m.

Lúc này chị Oanh đang dùng điện thoại di động quay lại cảnh Nguyễn Thị Thuyến (vợ Liên) lùa đàn vịt của gia đình bị lạc đi về chòi.

Đối tượng cho rằng chị Oanh quay lại việc vợ mình lùa vịt làm bằng chứng vu cho mình ăn trộm nên Liên chạy về chòi trông coi vịt của gia đình lấy 01 con dao sắt dài 32cm, một đầu nhọn, bản dao rộng nhất 5 cm đút vào túi quần phía sau, rồi chạy lại chỗ chị Oanh.

Tại đây, 2 người xảy ra cãi, chửi nhau, bất ngờ Liên đã lấy dao ở trong túi quần ra đâm nhiều nhát vào ngực chị Oanh khiến nạn nhân ngã gục xuống đất.

Sau khi gây án, Liên bỏ trốn về nhà mẹ vợ ở huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) rồi sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Về phần chị Oanh, sau khi bị Liên đâm đã gắng gượng lấy điện thoại gọi cho con trai là Đặng Quân Nhân đến cứu. Khi Nhân đến lán thì thấy mẹ mình nằm gục trên nền đất.

Hoảng hốt, Nhân vội hô hoán mọi người đưa mẹ đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Oanh đã tử vong ngay sau đó. Tại hiện trường cơ quan công an thu được con dao là hung khí của vụ án do Liên bỏ lại.


Con dao gây án của hung thủ. Ảnh: Quốc Uy.

Con dao gây án của hung thủ. Ảnh: Quốc Uy.

Mâu thuẫn bắt nguồn từ những con vịt đi lạc đàn

Tại cơ quan điều tra, Liên thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng khai nhận, hàng ngày, Liên có thả vịt của mình ngay bên cạnh đàn vịt của chị Oanh trên cánh đồng gần nhà.

Nghi ngờ chị Oanh cố tình lùa 2 đàn vịt vào với nhau hòng ăn gian nên gần đây 2 bên thường xảy ra mâu thuẫn.

Cách đây vài ngày, Liên phát hiện đàn vịt nhà mình đã bị lẫn một phần vào đàn vịt nhà chị Oanh. Vì vậy, Liên cùng vợ mình sang lán nhà chị Oanh để nói chuyện, xin lại chỗ vịt nhà mình bị lẫn. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện này đã không mang lại kết quả.

Sau đó Liên có trình báo sự việc lên chính quyền địa phương và ban công an xã nhờ giải quyết. Đang trong quá trình cơ quan chức năng điều tra, hòa giải mâu thuẫn giữa 2 nhà thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Qua tìm hiểu, ở địa phương bố mẹ Liên đã già yếu, kinh tế gia đình khó khăn. Sau khi lập gia đình, vợ chồng Liên chuyển ra ngoài ở riêng, dựng tạm căn nhà ở gần nghĩa trang giáp với làng để sinh sống.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, vợ Liên cùng các con phải vào nhà ông nội để sống nhờ. Sau vụ án vợ Liên một mình phải nuôi 4 con nhỏ, trong đó cháu nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi. 

Gia đình Liên nuôi vài trăm con vịt con, nửa non đàn vịt ấy bị nhập vào đàn của nhà người khác, trong khi chưa được chính quyền giải quyết nên đối tượng mới có những hành động bộ phát như vậy.

Ông Nguyễn Đức Hảo (SN 1947, bố đẻ của Liên) cho hay: “Vợ chồng Liên chăn nuôi ngày càng bị lỗ vốn. Giờ gia đình nợ gần 100 triệu đồng.

Người chết cũng khổ mà người sống cũng khổ, chị Oanh chết thì không có gì bù đắp được, còn Liên thì phải nhận bản án của luật pháp. Giờ vợ con bơ vơ thì sẽ càng khó khăn hơn. Người chết đã khổ, nay người sống cũng chẳng sung sướng gì”.

Chỉ vì mâu những mâu thuẫn trong cuộc sống không được giải quyết kịp thời, người trong cuộc cũng không tỉnh táo xử lý các mối quan hệ nên mới dẫn đến hệ quả đau lòng trên, thiết nghĩ đây cũng là bài học cho tất cả mọi người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại