Bị đồn 'ngủ với bạn trai', nữ sinh giết bạn tàn bạo

Hoa cho rằng My đã dựng đứng nhiều câu chuyện để nói xấu mình, khiến cho mối quan hệ của cô và những người xung quanh bị ảnh hưởng.

Cho rằng mình bị nói xấu, nữ sinh lớp 10C Nguyễn Thị Hoa (SN 1997, trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đã rất tức giận, hẹn "tác giả" của những tin đồn đó ra cổng trường THPT dân lập Đồi Ngô giải quyết mâu thuẫn.

Đúng lúc cuộc "nói chuyện bằng nắm đấm" đang đến độ cao trào, thì Thân Thị Hồng Hạnh (SN 1996, cũng là học sinh trường THPT Đồi Ngô) tình cờ đi ngang qua đã lao vào can ngăn.

Biết Hạnh là em họ của đối thủ, Hoa lập tức rút con dao giấu sẵn trong người ra đâm tới tấp về phía trước khiến một người chết thảm, còn một phải đưa gấp xuống bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu.

Đòn trả thù tàn bạo

Theo thông tin chúng tôi nhận được, sự việc đáng tiếc trên xảy ra vào trưa 18/1, tại cổng trường THPT dân lập Đồi Ngô (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) vào đúng thời điểm học sinh tan học. Hai nạn nhân của Nguyễn Thị Hoa (trú tại thôn Đo Trại, xã Cương Sơn, Lục Nam) là Nguyễn Thị My (SN 1997, là bạn cùng lớp với Hoa) và Thân Thị Hồng Hạnh (SN 1996, học sinh trường THPT Đồi Ngô).

Trong đó, người trực tiếp mâu thuẫn với Hoa là My. Còn Hạnh chỉ là em họ của My, không liên quan đến chuyện rắc rối giữa hai cô nữ sinh lớp 10C.

Hoa cho rằng My đã dựng đứng nhiều câu chuyện để nói xấu mình, khiến cho mối quan hệ của cô và những người xung quanh bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là tình cảm của Hoa với cậu bạn mới quen.

Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi mới nhất với PV báo Nguoiduatin.vn, nằm trên giường bệnh, My phủ nhận thông tin này. "Chúng em là bạn học với nhau cùng một lớp, mới quen nhau từ đầu năm học. Đúng là chúng em có mâu thuẫn với nhau nhưng nói em nói xấu Hoa là không đúng đâu", My thều thào nói trong mệt mỏi.

Sau đó cô gái 16 tuổi uể oải quay đầu vào tường, cố giấu những giọt nước mắt thương xót trước cái chết của cô em họ xấu số.

Anh Tuấn không khỏi ân hận vì đã không thể về gặp con gái lần cuối cùng.

Ngồi bên giường bệnh chăm sóc con gái tại khoa phẫu thuật lồng ngực (bệnh viện Việt Đức), anh Kha (46 tuổi) đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ cho biết mình là bác ruột của Hạnh.

Thương con, xót cháu, anh Kha ai oán: "My là con gái út của tôi, Hạnh là con người em gái ruột. Cớ sự ra thế này chẳng ai muốn, lỗi người lớn, tội trẻ con. Âu cũng chỉ biết trách mình trước khi trách các cháu. Chúng nó đều còn nhỏ quá".

Theo lời kể của anh Kha, Hoa và My đã hẹn gặp nhau ở  cổng trường THPT Đồi Ngô sau giờ học để "nói chuyện phải trái". Tuy nhiên nói chuyện được vài câu thì cả hai đều không kìm chế được, xông vào đánh nhau. Vì đúng vào giờ tan học nên cuộc ẩu đả của hai nữ sinh trẻ tuổi đã khiến rất đông học sinh hiếu kỳ tụ tập lại để xem.

Đúng lúc ấy, Hạnh tình cờ đi ngang qua đã xông vào can ngăn và bênh chị họ của mình. Biết yếu thế hơn vì chỉ có một mình trong khi đối thủ có tới hai, Hoa đã rút con dao nhíp từ trong cặp ra, đâm liên tiếp vào ngực của Hạnh và My khiến cả hai gục xuống.

Gây án xong, Hoa bỏ trốn khỏi hiện trường và sau đó ra tự thú tại cơ quan công an, còn hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Lục Nam.

Vì vết thương nặng, máu ra nhiều nên Hạnh đã tử vong không lâu sau đó. Còn My tiếp tục được chuyển lên bệnh viện tỉnh Bắc Giang trước khi chuyển lên bệnh viện Việt Đức. Được biết, vết thương của My cũng rất nặng, nạn nhân bị đâm vào vùng ngực, xương sườn bị đứt.

Vết thương chỉ cách tim 1cm, mất tổng cộng khoảng 2,7 lít máu. Theo các y bác sĩ cấp cứu cho My, em sống sót được nhiều phần do may mắn. Hiện tại, My đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang diễn biến theo chiều hướng tích cực.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Không kịp về nhìn mặt con

Tìm về thôn Vận Động, thị trấn Đồi Ngô (huyện Lục Nam), hỏi thăm nhà nữ sinh xấu số Thân Thị Hồng Hạnh thì ai cũng biết. Họ chỉ cho chúng tôi về phía căn nhà nhỏ cuối xóm, nằm im lìm trong con ngõ hun hút gió lạnh.

Mấy ngày qua, câu chuyện buồn của gia đình nạn nhân đã khiến không ít người dân địa phương rơi lệ thương cảm. Ở góc độ hàng xóm láng giềng, nhiều người cho chúng tôi biết, Hạnh rất ngoan và lễ phép với người lớn.

Trong căn nhà một tầng đơn sơ nằm sâu trong con ngõ chật hẹp, anh Thân Minh Tuấn (SN 1968, bố nạn nhân) buồn bã tiếp chuyện với PV.

Anh Tuấn nói, giọng nghẹn lại vì nỗi ân hận và day dứt: "Gia cảnh khó khăn, tôi phải vào tận trong Nam để làm công nhân. Một năm chỉ về nhà độ vài lần. Đợt này vừa vào được hơn chục hôm thì nghe tin buồn của con. Lúc người nhà báo tin con bị thương tôi đã vội vã ra ngay bắt chuyến máy bay sớm nhất trở về mà vẫn không kịp. Lúc về đến nơi thì con tôi đã được người thân cho vào áo quan, lo các thủ tục an táng mất rồi. Cháu chẳng được kịp nhìn tôi lần cuối".

Nhớ lại những khoảnh khắc ít ỏi bên con gái, anh Tuấn nghẹn đắng, giọng khô khốc kể: "Từ lớn đến bé, cháu vẫn là một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời bố mẹ, không chểnh mảng học hành và chơi bời. Tuy nhiên do nhận thức kém nên cháu chỉ học ở mức độ trung bình, không được xuất sắc như chúng bạn".

Chính vì những lẽ đó, khi nghe tin người thân báo con mình là nạn nhân trong một vụ xô xát, người công nhân bao bì kim loại đã không khỏi bị sốc. Phải bần thần hồi lâu và liên tục dò hỏi qua các kênh thông tin khác, anh Tuấn mới chịu tin đó là sự thật.

"Khi bước về tới sân nhà, nhìn thấy di ảnh con gái, hai chân tôi qụy xuống. Tôi chưa bao giờ khóc nhưng đúng lúc ấy tôi đã không thể kìm lại được, đau đớn lắm các anh ạ", anh Tuấn nói rồi thở dài buồn bã, những giọt nước mắt khẽ lăn trên gương mặt đen sạm, hốc hác.

Được biết, gia đình anh Tuấn có 4  người con. Hạnh là đứa thứ ba, trên Hạnh một chị đã lấy chồng, một chị đang học trung cấp dược Hà Nội năm 2 và một em trai học lớp 7. Kinh tế gia đình khá eo hẹp, phụ thuộc vào nghề nông, do vậy mà chị Nguyễn Thị Mai (SN 1969, mẹ Hạnh) ngoài việc chăm lo đồng áng, hàng ngày vẫn buôn bán thêm hàng rau cỏ ở chợ thị trấn Đồi Ngô để tăng thêm thu nhập. Khi mất đi đứa con gái, chị Mai cũng bỏ bê công việc chạy chợ. Ngày ngày, chị cứ quanh quẩn bên ngôi nhà, nhìn thấy di ảnh con là lại khóc.

Trao đổi với PV, đại diện công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hoa để điều tra về hành vi giết người. Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Ông Nguyễn Xuân Phương (giám đốc trung tâm GDTX huyện Lục Nam) cho biết, giữa Hoa và My trước đây tuy có mâu thuẫn nhưng chưa từng xảy ra xô xát. Lần đầu tiên và lần duy nhất xảy ra chuyện này chính là hôm 18/1 vừa qua và hậu quả để lại thì vô cùng đáng tiếc.

"My là lớp trưởng kiêm bí thư chi đoàn, hạnh kiểm tốt, học lực tốt. Hoa thì kém hơn. Theo điều tra sơ bộ của trung tâm thì nội dung chuyện nói xấu giữa hai học sinh này khá nhạy cảm, liên quan đến vấn đề quan hệ nam nữ. Cụ thể, một trong hai đã đi rêu rao người còn lại "ngủ với trai" khiến mâu thuẫn trở nên vô cùng nghiêm trọng", ông Phương cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại