Ngày 28/7, chiếc xe tải do Chavis Carter (21 tuổi, Arkansas, Mỹ) điều khiển đã bị cảnh sát bắt giữ vì đây là đối tượng đang bị truy nã trong một vụ buôn bán ma túy. Trước khi được đưa vào xe cảnh sát, Chavis đã bị khám xét 2 lần và còng tay.
Tuy nhiên ngay sau đó, hắn lại được phát hiện trong tình trạng mất nhiều máu, và chết trên đường chuyển đến bệnh viện. Nguyên nhân cái chết được kết luận là tự tử. Theo báo cáo từ nhân viên điều tra, Chavis đã giấu một khẩu súng khỏi sự kiểm soát của cảnh sát và sử dụng nó để tự vẫn.
Chavis Carter
được cho là đã tự vẫn sau khi bị bắt vào xe cảnh sát
Vụ việc trên đã dấy lên dư luận ở Jonesboro (Arkansas, Mỹ), với việc phần đông công chúng cho rằng đây không phải là một vụ tự tử. Ngày 6/7, hàng trăm người đã có mặt tại lễ tang của Chavis, với hàng loạt những câu hỏi hướng đến cảnh sát về nguyên nhân sự việc.
Cảnh sát trưởng Micheal Yates nói: “Làm thế nào mà Carter có thể tự bắn vào đầu mình vẫn là một điều chưa giải thích được. Các công tố viên vẫn đang tiến hành điều tra tính chất bất thường của sự việc này.”