Nhiều năm nay, chị Lê Thị Hồng Nga phải sống trong khổ sở vì liên tục bị chồng bạo hành.
Theo trình bày của chị Nga, lần gần nhất chị bị chồng là ông Thái Văn Cảnh đánh đập, hành hung phải nhập viện để điều trị là vào chiều 11/2/2012.Lần đó, chị Nga đang giặt đồ ở nhà tắm thì bị ông Cảnh từ trong nhà chạy ra đấm, đá túi bụi vào người.
Chị Nga được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại một phòng khám tư nhân, nhưng vì thương tích quá nặng nên phải chuyển bệnh viện tỉnh.
Theo chẩn đoán của các bác sĩ, chị Nga bị gãy xương chính mũi, chấn thương sọ não do bị đánh.
Chị Nga cho biết:
“Con lớn năm nay 11 tuổi, đứa nhỏ 8 tuổi.
Đứa lớn bấy nhiêu tuổi là tôi bị ông Cảnh hành hạ, đánh đập bấy nhiêu năm.
Tôi cầu xin ông Cảnh đừng hành hạ nữa để được yên ổn làm ăn, nuôi 2 đứa con nhưng ông vẫn nhiều lần đánh đập và còn dọa giết tôi”.
Hiện Công an xã đã hoàn tất hồ sơ, chuyển lên Công an huyện Phù Cát để tiếp tục giải quyết
Theo Bình Định Online