Một phụ nữ bị người lạ xông vào nhà cắt cổ

ĐẠI VIỆT - ĐỨC THANH |

Vụ án mạng vừa xảy ra tại hẻm 21 đường Lê Ngã, P.Phú Trung, Q.Tân Phú (TP.HCM) tối 17-11.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18g45 cùng ngày, một người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ bảo hiểm đi vào căn nhà trên đường Lê Ngã tìm chị Lưu Ngọc Phụng (36 tuổi).

Con gái chị Phụng chỉ người đàn ông lên tầng hai để gặp mẹ mình.

Người đàn ông đi lên tầng hai, ít phút sau thì đi xuống với con dao dính máu. Thấy vậy, con gái chị Phụng hốt hoảng kêu la cho mọi người trong hẻm biết.

Anh A., hàng xóm cho biết sau khi bé L. con của chị Phụng chạy qua nhà anh la hét nói có người cầm dao xông vào nhà mình, anh cầm theo một cây gậy tầm vông dài khoảng 1,5m chạy qua.

Đến trước cửa nhà chị Phụng thì một thanh niên mặc áo khoác đen, quần jean đi từ trong nhà chị Phụng đi ra. Thấy anh người này đưa hai tay ra trước ra vẻ chịu trói. Nhưng sau đó chạy ra chiếc xe Wave dựng trước cửa còn cắm sẵn chìa khóa nổ máy bỏ chạy.

Công an đang khám nghiệm hiện trường nơi đối tượng ném lại con dao - Ảnh: Đức Thanh

Anh A. tri hô, đuổi theo dùng gậy đập trúng nhưng người này vẫn chạy thoát, ném lại một con dao cán đen dài khoảng 30cm.

Khi mọi người chạy lên tầng hai thì chị Phụng đã nằm sóng soài bất tỉnh với vết thương sâu ở vùng cổ, chảy nhiều máu.

Con dao dính máu được tìm thấy cách hiện trường khoảng 40m - Ảnh : Đại Việt
Con dao dính máu được tìm thấy cách hiện trường khoảng 40m - Ảnh : Đại Việt

Chị Phụng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Q.Tân Phú nhưng đã tử vong.

Được biết chị Phụng là con dâu của chủ căn nhà nêu trên, hiện chị Phụng đang sống cùng với chồng và con.

Đến 22g ngày 17-11, Công an Q.Tân Phú vẫn đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy bắt đối tượng gây án.

Nguyên nhân gây án hiện vẫn chưa được xác định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại