Nicole Cartmell (18 tuổi) đã sinh hạ một cậu con trai hồi tháng 1/2011. Nhưng đến 14/2, cô gái tự nhiên mất tích cùng đứa con.
Stephen Devesey, 21 tuổi đã bị bóp cổ đến chết bạn gái mình. Sau đó, hắn đưa xác cô lên gác xép giấu dưới đống quần áo và đồ đạc bẩn thỉu.
Cô gái xấu số Nicole
Đến tận ngày 2/3/2011, thi thể đã bị thối rữa của cô mới được tìm thấy trong ngôi nhà Devesey đang sinh sống ở Handsworth, Birmingham.
Devesey đã tìm cách khử mùi xác đang phân huỷ dưới sàn nhà của Nicole bằng cách đốt nến mùi trầm hương và đùa với anh trai của mình là “nhà mình như một miếng thịt thối”.
Theo VnMedia