Mò vào cướp tài sản xong ném điện thoại đi vì không biết dùng

Việt Văn |

(Soha.vn) - Khải đem xe máy đi bán được 1 triệu đồng, còn điện thoại Khải nén xuống sông đoạn qua cầu ông Lãnh (quận 1, TP.HCM) vì... không biết sử dụng.

Chiều 1/7, Công an quận 7 (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ nghi can Phạm Trọng Khải (18 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra làm rõ hành vi “Cướp tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sau khi báo chí đăng thông tin truy tìm thủ phạm cướp tài sản của chị N.T.T.E (22 tuổi, trọ tại căn nhà số 40/8 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM) vào ngày 10/6, vài ngày sau cơ quan CSĐT (Công an quận 7) nhận được thông tin từ người dân ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh báo có người rất giống Khải đang lưu trú tại đây.

Khải cướp xong tài sản chị T.E. đã bỏ trốn ra tận Hà Tĩnh để trú ẩn.
Khải cướp xong tài sản chị T.E. đã bỏ trốn ra tận Hà Tĩnh để trú ẩn.

Ngay lập tức, cơ quan điều tra đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc xác minh. Sau khi xác minh đây chính là nghi can Phạm Trọng Khải, phía công an đã lên kế hoạch truy bắt và di lý về TP.HCM để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Khải khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của chị N.T.T.E. 0h20 phút ngày 10/6, Khải bắc ghế trèo vào phòng chị E. khống chế cướp tài sản. Khi thấy chị E. hô hoán, Khải đã bịt miệng và đâm nhiều nhát vào người chị E.

Sau đó, Khải lấy xe máy, 1 chiếc điện thoại iPhone và 1 triệu đồng rồi bỏ trốn. Khi chạy đến bến xe miền Tây, do mệt nên Khải đã thuê phòng ngủ đến sáng. Hôm sau, Khải đem xe máy đi bán được 1 triệu đồng. Còn điện thoại Khải nén xuống sông đoạn qua cầu ông Lãnh (quận 1) vì không biết sử dụng.

Sau khi bán xe máy, Khải đã mua vé xe ra Hà Tĩnh để trốn. Tại đây, Khải đã bị người dân phát hiện trình báo cho công an.

Ngoài ra, tại cơ quan điều tra, Khải còn khai nhận từ nhỏ bị mẹ bỏ rơi, sống với cha. Đến năm 8 tuổi, bị cha mang vào gửi ở trại trẻ mồ côi. Năm 10 tuổi, Khải đi bán vé số ở Đồng Nai nhưng vì ham chơi nên một lần nữa bị cha gửi vào trường giáo dưỡng Long Thành (Đồng Nai).

Căn nhà trọ, nơi xảy ra vụ cướp táo tợn đêm 10/6

Căn nhà trọ, nơi xảy ra vụ cướp táo tợn đêm 10/6.

2 năm sau, Khải trở về quận 7 (TP.HCM) để tìm việc làm. Phụ quán cà phê được một thời gian, Khải cùng người chú đi ra khu công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh) làm công nhân. Đến tháng 6/2014, Khải trở về TP.HCM để tìm việc khác.

Trong lần trở lại TP.HCM, Khải hết tiền tiêu xài nên đã xin vào phụ quán cơm của bà Trần Thị Huế (52 tuổi, cũng là chủ căn nhà trọ chị T.E. thuê). Đến khuya 10/6, Khải đã thực hiện hành vi cướp tài sản chị T.E rồi bỏ trốn.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại