Mẹ bé 6 tuổi bị đánh gãy chân phẫn nộ với hành động của người tình

Lâm Phương |

“Từ khi đồng ý về sống chung, tôi chưa từng nghĩ anh ấy lại nhẫn tâm như vậy, càng không nghĩ con trai của mình bị đánh”, chị Liên tâm sự.

Tôi chưa từng nghĩ anh ấy lại nhẫn tâm đến vậy

Chiều ngày 7/11, cháu Trần Văn Minh Hiếu (6 tuổi) con chị Trần Ngọc Liên (39 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, Bình Tân, TP.HCM) bị cha dượng là Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, quê Bến Tre) đánh gãy chân, tay, chấn thương vùng đầu vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngồi bên giường bệnh chứng kiến những vết thương, vết bầm trên cơ thể đứa con trai, chị Liên không cầm được nước mắt. Mặc dù những gì xảy ra đang hiển hiện trước mặt nhưng người phụ nữ này vẫn chưa thể tin nổi người từng đầu ấp tay gối với mình lại nhẫn tâm đến vậy.

Cháu Hiếu khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu
Cháu Hiếu khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu

Cố gắng kìm nén cảm xúc, chị Liên kể do cuộc sống gia đình với người chồng trước không hạnh phúc nên cách đây khoảng 4 năm hai người đã chia tay khi đã có hai mặt con. Sau đó chị gửi con về cho bên ngoại trông còn bản thân thì đi bán hạt dẻ. Trong một dịp  đồng nghiệp mời về Bến Tre dự đám cưới chị quen biết với Sĩ. Sau đó hai người thường hay nhắn tin, gọi điện chia sẻ về công việc hàng ngày và nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Mặc dù biết hoàn cảnh của chị nhưng Sĩ vẫn giành tình cảm và nói muốn dọn về sống chung, tính chuyện tương lai sau này.

Cách đây khoảng 2 năm, trước tình cảm của Sĩ, chị Liên cũng đồng ý về sống chung như vợ chồng mặc dù chưa đăng ký kết hôn. Hàng ngày chị vẫn đi bán hạt dẻ còn Sĩ đi sửa điện. Một năm trôi đi, chị Liên cảm thấy nhớ con và ngỏ ý muốn đưa Hiếu về sống chung thì Sĩ đồng ý. Ngày Hiếu mới dọn về nhìn con riêng và “người tình” vui đùa với nhau chị cảm thấy mừng vì nghĩ rằng giữa họ không hề có khoảng cách. Sau đó có vài lần Hiếu bị cha dượng đánh nhưng chị Liên nghĩ do con không nghe lời nên Sĩ dạy bảo.

Đến chiều tối ngày 4/11, khi chị đang đi bán hàng thì nhận được cuộc gọi của con trai giọng thều thào nói bị cha dượng đánh đau lắm rồi tắt máy. Tức tốc chạy về, người mẹ thấy con nằm trên nền nhà với nhiều vết thương, tay chân quặt quẹo. Thấy Sĩ ngồi đó chị Liên yêu cầu cùng đưa bé đến bệnh viện quận 6. "Trước khi quyết định về sống với anh ấy tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc con trai mình đánh và càng không nghĩ anh ấy lại nhẫn tâm đến vậy", người mẹ nói trong hối hận.

Không thể tha thứ

Trước hành vi của Sĩ đối với con trai, khi được hỏi chị có thể tha thứ cho người tình? Chị Liên khẳng định khi chưa xảy ra sự việc thì chị có tình cảm với Sĩ thật. Nhưng kể từ khi sự việc xảy ra, gia đình, bạn bè khuyên rất nhiều, bản thân chị cũng bức xúc với hàng động tàn nhẫn đó nên chị sẽ không bao giờ tha thứ cho Sĩ được. “Sĩ sẽ bị pháp luật trừng trị còn tôi giờ chỉ biết tự trách bản thân mình”, chị Liên nói.

Nói về tình hình sức khỏe của con trai chị Liên cho biết đến nay Hiếu đã tỉnh táo hơn, cháu đã có thể ăn cháo được tuy nhiên bác sĩ khuyên nên cho ăn vừa và theo dõi cháu thường xuyên. Cha ruột Hiếu cũng đã biết sự việc và nói sẽ vào thăm trong thời gian gần nhất. Cũng theo chị Liên thì từ khi Hiếu nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng có nhiều nhà hảo tâm đến ủng hộ, chia sẻ động viên.

Chi Liên khảng định không thể tha thứ cho hành vi của người tình đối với con trai

Chi Liên khẳng định không thể tha thứ cho hành vi của người tình đối với con trai

Liên quan đến vụ việc này ngày 5/11, Công an phường Bình Trị Đông đã bàn giao Nguyễn Tấn Sĩ cho công an quận Bình Tân điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan công an Sĩ khai, khoảng 18h10 ngày 4/11 đi nhậu về định nằm ngủ thì thấy Hiếu đang xem tivi. Khoảng 30 phút sau Sĩ nói cháu bé tắt tivi đi ngủ sớm để sáng mai đi học nhưng Hiếu không nghe. Sĩ dậy nắm lấy cháu bé ném thẳng vào tường, đầu vào một ống nước bằng sắt gần đấy. Sĩ tiếp tục lấy cây gậy bằng gỗ đánh liên tiếp vào người, chân và tay của bé Hiếu. Đến khi cháu bé gục xuống nền nhà Sĩ mới dừng tay. Sau đó gã cha dượng lấy điện thoại kêu Hiếu gọi điện cho mẹ.

Hiếu được đưa đến bệnh viện quận 6 cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, qua thăm khám các bác sĩ xác định, ngoài bị gãy chân tay, Hiếu còn bị nứt sọ. Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang, Phó khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, theo cơ chế chấn thương, bé trai đã bị đánh rất mạnh mới nứt xương sọ và gãy xương chày vốn rất cứng. Ông cũng bày tỏ quan ngại trong trường hợp xấu Hiếu có thể bị di chứng gây giảm sự nhanh nhẹn, giảm trí nhớ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại