Mang mã tấu và phóng lợn đi du Xuân

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Khi bị bắt giữ, bên chiếc xe máy của Minh cài một thanh mã tấu và một chiếc phóng lợn “khủng”. Thanh niên này khai nhận để phòng thân khi đang đi chơi Tết.

Tối ngày 5/2/2014 (mùng 6 Tết), tổ công tác đặc biệt Y1/141 cắm chốt tại cầu Mai Động. Tới khoảng 21h, các trinh sát của tổ công tác phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe máy Jupiter mang BKS 29L2 - 3079, cài theo một chiếc “phóng lợn” ở phần gác chân của xe.

Ngay lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Thấy vậy, người này liền quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều. Chạy được chừng 30m thì nam thanh niên bị các trinh sát hình sự và CSCĐ khống chế.

Đối tượng Minh bị khống chế đưa về chốt 141 cùng hai loại hung khí nguy hiểm.

Đối tượng Minh bị khống chế đưa về chốt 141 cùng hai loại vũ khí nguy hiểm.

Trên chiếc xe của thanh niên này, ngoài chiếc phóng lợn dài hơn 1m còn có một thanh mã tấu dài khoảng 60cm.

Mặc dù chiếc phóng lợn rất dài, nhưng Minh vẫn cài rất gọn bên cạnh chiếc xe máy của mình.
Mặc dù chiếc phóng lợn rất dài, nhưng Minh vẫn cài rất gọn bên cạnh chiếc xe máy của mình.

Do đối tượng có hung khí nguy hiểm nên tổ công tác đã “khóa tay” và áp giải trở lại chốt để khai thác. Qua đấu tranh, đối tượng khai tên là Nguyễn Hùng Minh (SN 1977, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội). Về hai thứ hung khí trên, Minh cho biết: “Em đang đi chơi Tết, em mang đi để phòng thân thôi”.

Ngay sau đó, tổ công tác Y1/141 đã bàn giao vụ việc để Công an phường Mai Động tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại