Lời khai của côn đồ sát hại quân nhân tại nhà nghỉ

Anh Dương bị bắn đạn gém vào ngực trái, đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Lực lượng chức năng Thái Nguyên đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ truy sát khiến anh Phạm Khánh Dương (28 tuổi) tử vong, tại nhà nghỉ Hương Rừng - thị trấn Chùa Hang vào ngày 13/10.

Danh tính của 3 đối tượng là Đinh Tiến Đức (23 tuổi, ngụ ở H.Gia Lâm, Hà Nội), Đỗ Thanh Tùng (21 tuổi, ngụ ở H.Đồng Hỷ, Thái Nguyên) và Đỗ Văn Vang (23 tuổi, ngụ ở H.Kim Sơn, Ninh Bình). Còn 1 đối tượng khác hiện đang lẩn trốn.

Được biết, anh Tuân là chủ nhà nghỉ Hương Rừng, còn anh Dương (anh nuôi của Tuân, nhận bố mẹ Tuân làm bố mẹ nuôi) là quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân khu 1, cả hai đang ngồi đánh cờ tại khu vực sân nhà nghỉ.

Đột nhiên có 4 đối tương mặc quần áo đen, đeo khẩu trang đi 2 xe máy đến, xông thẳng vào nhà nghỉ dùng dao, súng để chém và bắn khiến anh Tuân bị trọng thương ở cánh tay trái và vùng ngực, hiện đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên.

3 đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.
3 đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.

Anh Dương bị bắn đạn gém vào ngực trái, đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Một chiến sĩ trong đội điều tra công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ truy sát tại nhà nghỉ Hương Rừng - thị trấn Chùa Hang vào tối ngày 13/10 là do mâu thuẫn tiền bạc".

Lời khai của các đối tượng tại cơ quan chức năng cho thấy, trong vụ việc này, nạn nhân Phạm Khánh Dương (28 tuổi) không phải là người liên quan trực tiếp tới mâu thuẫn mà chỉ là người chứng kiến sự việc, có hành động can ngăn nên bị chúng ra tay sát hại.

Cách đây khoảng gần 1 năm, Tuân có vay 30 triệu đồng của một người quen nhưng sau đó không có khả năng trả.

Anh Tuấn điều trị tại bệnh viện.
Anh Tuấn điều trị tại bệnh viện.

Người chủ nợ này đã nhiều lần đến tận nhà Tuân yêu cầu anh thanh toán số nợ với cả gốc lẫn lãi lên tới 70 triệu đồng. Nhưng anh Tuân không đồng ý nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn.

Đến tối ngày 13/10, khi Tuân đang ngồi chơi cờ với anh Dương tại nhà nghỉ Hương Rừng thì một nhóm đối tượng bịt mặt, cầm theo hung khí vào truy sát Tuân.

Thấy bạn mình bất ngờ bị nhóm lạ mặt chém nên anh Dương đã can ngăn liền bị nhóm côn đồ rút súng bắn tử vong. Còn anh Tuân bị chém đứt gân tay, hiện đã qua cơn nguy kịch.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại