Liên tiếp xảy 2 vụ giết người tại Thanh Hóa, kẻ thủ ác “ra tay” man rợ và tàn độc

LINH ANH |

Trong vòng 5 ngày (2-6.11), trên địa bàn huyện Triệu Sơn và TP.Thanh Hóa xảy ra 2 vụ trọng án khiến 2 nạn nhân thiệt mạng, 3 người khác bị thương nặng. Điều khiến người dân cũng như dư luận cảm thấy hoang mang là hành vi giết người của những kẻ thủ ác rất man rợ và tàn độc.

Diễn biến hai vụ án này đang được các cơ quan thực thi pháp luật rốt ráo điều tra, truy tìm thủ phạm.

Hung thủ thông tỏ đường đi?

Nhận tin báo từ một chiến sĩ công an rằng tại căn nhà số 45/06, đường Phú Thứ, phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa vừa phát hiện một xác chết trong nhà tắm nên dù trời đã nhập nhẹm tối, tôi vẫn phóng xe tới hiện trường. Lúc tôi đến, lực lượng công an đang khám xét hiện trường và xác nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm. Tôi bàng hoàng khi biết nạn nhân là bà Phạm Hồng Bích -Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Trung tâm Xúc tiến, đầu tư, thương mại và du lịch Thanh Hóa, người tôi có quen biết trước đó qua công việc.

Bà Bích giỏi ngoại ngữ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tính tình sôi nổi, sống hòa đồng và dễ gần. Chính vì vậy, khi biết danh tính nạn nhân, tuy không phải ruột rà máu mủ, nhiều người vẫn cảm thấy xót thương như vừa mất đi một người thân.

Khi tôi ghé qua nhà người bà con của nạn nhân ở gần đó hỏi chuyện, trong ánh đèn điện nhập nhòe, tôi vẫn thấy những giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má của người đàn bà trạc ngoài 40 tuổi. Chị kể: “Khi nghe cháu N khóc thét, tôi chạy sang, lao lên tầng hai ngôi nhà kiên cố của gia đình vợ chồng anh Thắng – Bích thì tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Mồm chị Bích bị nhét giẻ, cổ bị thít bằng một dây vải, hai mắt bị kẻ thủ ác chém nổ tung, dường như phần đầu chị ấy cũng bị ngoại lực tác động làm biến dạng. Trời ơi, sao mà họ tàn ác đến vậy!”.

Trao đổi với một điều tra viên, anh cho biết đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp được bất cứ thông tin gì. Song, từ quan điểm cá nhân, anh phân tích: “Có thể kẻ thủ ác phải rất thông tỏ đường đi lối lại của ngôi nhà này. Hơn thế, chưa hẳn đây là một vụ giết người cướp của mà có thể là do thù hằn cá nhân. Bởi nếu cướp của thì hung thủ đã không gửi lại chiếc xe máy mang nhãn hiệu Lead của nạn nhân ở nhà xe của ga Thanh Hóa”.

Gia đình vợ chồng bà Bích sinh được hai người con, cậu trai lớn đang học đại học trên Hà Nội, cô con gái út đang học lớp 10 tại một trường THPT ở Thanh Hóa. Ngôi nhà họ sinh sống tuy kiên cố nhưng nằm trong con ngõ nhỏ, ít người qua. Thường ngày, vợ chồng ông Lê Văn Thắng và bà Phạm Hồng Bích đi làm ở công sở, cô con gái thì đi học, tối mịt cả ba mới quay trở lại tổ ấm của mình. Trước ngày xảy ra thảm án nói trên một hôm, bà Bích bị ốm nên xin cơ quan nghỉ phép ở nhà điều trị.

Anh Hạnh - một trong những nạn nhân bị chém tại quán cháo 109 phố Thiều vào đêm 2.11.

Anh Hạnh - một trong những nạn nhân bị chém tại quán cháo 109 phố Thiều vào đêm 2.11.

Trưa 6.11, bà Bích còn nấu cơm rồi gọi điện cho chồng về ăn cùng nhưng ông Thắng bận việc cơ quan nên không về được. Sau khi sự việc tạm lắng xuống, cháu P.T.N (con gái chị Bích) mới bình tĩnh trở lại. Em hồi tưởng về buổi trưa 6.11 định mệnh: “Đến đầu giờ chiều, khoảng 13h20, cháu xuống đi học thì thấy một người đàn ông trung niên, đầu đội mũ bảo hiểm dắt chiếc xe máy của mẹ ra khỏi cổng. Cứ ngỡ đó là người quen của bố mẹ nên cháu cũng không mảy may nghi ngờ. Không thấy mẹ đâu nên cháu khóa cửa đi học như mọi ngày”.

Hàng xóm ở đây cho biết, hai vợ chồng ông Thắng, bà Bích sống rất hiền lành, không gây mâu thuẫn gì với ai. Có điều do đặc thù công việc nên họ đi làm cả ngày đến tối mới về nhà.

Một người hàng xóm cho biết: Khu phố mà gia đình đang ở được coi là nơi an toàn nhất bởi ở đây có đến vài chục hộ gia đình công an, bộ đội. Tuy nhiên, nhà bà Bích nằm sát cánh đồng nên rất có thể kẻ xấu lợi dụng lẻn vào tấn công. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nạn nhân bị đa chấn thương vùng đầu với nhiều vết chém phía sau đầu, vùng mặt bầm dập, nổ hai mắt, phần đầu biến dạng, đứt động mạch cổ.

Hung thủ chém chết người ra đầu thú

Trước thời điểm xảy ra vụ án của bà Bích không lâu, vào khoảng 23h30 đêm 2.11, trên địa bàn phố Thiều, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn cũng xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 1 người chết và 3 người bị thương. Những kẻ thủ ác vô cùng manh động, không cần biết pháp luật là gì. Lúc đó, một nhóm thanh niên gồm 6 nam, 2 nữ là Lê Xuân Hùng (SN 1992), Vũ Xuân Dinh (SN 1991), Vũ Xuân Hạnh (SN 1985), Lê Xuân Tân (SN 1993), bốn người còn lại chưa rõ danh tính vào quán cháo ở 109, phố Thiều, xã Dân Lý ăn đêm. Khi cả nhóm đang ngồi ăn thì bất ngờ có một nhóm thanh niên bịt mắt chỉ để hở hai con mắt, cầm dao, gậy, tuýt sắt xông thẳng vào và đánh tới tấp nhóm thanh niên đang ngồi ăn đêm.

Nhóm bị hại chạy loạn nhằm tránh màn mưa dao, kiếm của những tên côn đồ hung hãn. Trong chớp nhoáng, nhóm bịt mặt đã chém chết anh Lê Văn Hùng, làm bị thương anh Vũ Xuân Dinh, anh Vũ Xuân Hạnh và một người khác; trong đó anh Dinh bị chém thẳng vào mặt, vai và chân; anh Hạnh bị đánh thâm tím tay, chân; còn người chưa rõ danh tính bị đánh đập gây thương tích nặng ở vùng lưng.

Được biết, anh Vũ Xuân Hạnh vừa đi xuất khẩu lao động trở về địa phương và chuẩn bị cưới vợ. Khi đang ngồi chơi ở nhà người yêu thì mấy đứa em gọi điện ra ăn mừng anh sắp lập gia đình và cũng để chia tay mấy đứa em chuẩn bị đi làm việc ở nước ngoài.

“Nhận được điện thoại của đứa em, tôi đi ra quán. Khi tôi đến đã có mấy đứa ngồi trước ở đó rồi, thấy tôi, bọn nó mừng lắm. Mấy anh em đang ngồi nói chuyện thì nghe thấy tiếng hô đánh nhau. Tôi chưa kịp quay lại thì đã bị gậy, tuýp sắt phang túi bụi vào mặt. Bị đánh bất ngờ nên tôi nằm gục tại chỗ luôn. Anh Hạnh kể. Lúc anh Hạnh gượng dậy được thì thấy cảnh tượng hãi hùng. Lê Xuân Hùng nằm bẹp, bất động trong vũng máu, trên người Vũ Xuân Dinh dính đầy máu. Dinh nói: “Anh Hạnh ơi, em bị chém rồi!" và ngất lịm.

Chị Cao Thị Thư - chủ quán cháo 109 phố Thiều - chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc. Theo chị Thư cho biết, vào thời điểm diễn ra sự việc, chị đang chuẩn bị đồ ăn cho khách. “Thấy có một người đi từ đường bên kia vào, cứ nghĩ là khách, tôi còn chạy ra hỏi, anh em đi mấy người và ăn đồ gì để chị chuẩn bị luôn. Thanh niên này chẳng nói gì mà lao thẳng tới đám mấy người khách đang ngồi ăn rồi rút con dao dài từ sau lưng ra. Tôi sợ quá nên chạy vội sang hẻm khác trú tạm... Tôi không rõ nhóm côn đồ có mấy người nhưng lúc vào trong quán chém thì tôi nhìn thấy chỉ có một hoặc hai người thôi”, chị Thư nói.

Chiều 11.11, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Lao Động & Đời sống cho biết: Liên quan đến vụ hỗn chiến làm 1 người chết và 3 người bị thương diễn ra tối 2.11 tại phố Thiều, huyện Triệu Sơn, đến nay, đã có một số đối tượng ra đầu thú. Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đang tiếp tục lấy lời khai để đưa các đối tượng này ra xử lý trước pháp luật. Về vụ việc liên quan đến cái chết của bà Phạm Hồng Bích, ngoài chiếc xe máy kẻ thủ ác gửi lại ở nhà xe ga Thanh Hóa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng đã thu được hai chiếc điện thoại mà đối tượng lấy cắp vứt lại. Tuy nhiên, đến chiều 11.11, cơ quan chức năng vẫn chưa bắt được hung thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại