Lạng lách, ném ớt bột vào công an vẫn không thoát

Trường Lê |

(Soha.vn) - Sau khi cướp tài sản người đi đường, tên Tiền đã dùng xe cản trở nạn nhân truy đuổi, ném ởt bột vào CA nhưng cuối cùng vẫn bị bắt giữ.

Ngày 22/4, Công an phường Trường Thạnh, quận 9-TPHCM đã bàn giao đối tượng Võ Văn Tiền (SN 1979, ngụ quận 1-TPHCM) về Công an quận 2 để xử lý hành vi cướp giật tài sản.

Đồng thời CQĐT Công an quận 2 cũng đang khẩn trương truy bắt 2 đồng phạm của Tiền sau khi gây án đã dùng bột ớt tấn công lực lượng truy đuổi.

Cản đường cho đồng bọn tẩu thoát, một tên cướp bị bắt
Đối tượng Võ Văn Tiền đang bị Công an truy xét.

Theo hồ sơ của CQĐT, sáng ngày 21/4, chị Ngô Thị Hồng Ánh chạy xe máy trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2 để về nhà ở phường Long Trường, quận 9 thì bị 2 tên cướp đi trên xe Wave từ sau lao lên ép sát cướp sợi dây chuyền vàng trên cổ rồi tẩu thoát.

Chị Ánh truy hô và đuổi theo nhưng liên tục bị tên Tiền chạy xe một mình vượt lên vờ hỏi thăm nhưng thực chất là cản trở. Khi đến ngã 3 Lò Lu – Lã Xuân Oai, thấy có lực lượng Công an phường Trường Thạnh đang trên đường tuần tra nên tên Tiền tăng tốc bỏ chạy theo đồng bọn.

Phát hiện vụ việc, lực lượng Công an đã đuổi theo truy bắt. Khi đến gần trường Đại học GTVT phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Công an bám sát 2 tên cướp thì bất ngờ bị tên ngồi sau tung bột ớt mù mịt rồi tẩu thoát. Riêng tên Tiền bị khống chế, bắt giữ.

Bước đầu tại trụ sở Công an, Tiền khai nhận 2 tên đồng bọn vốn là bạn tù tên Vũ và Tuấn (không rõ lai lịch).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại