"Làm xong, ông cho con 10.000 đồng..."

Tiếp xúc với chúng tôi, bé H hồn nhiên kể lại: “Ông Tam đã làm như vậy với con nhiều lần rồi....".

Chị H.T.Th (39 tuổi, ngụ P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) tố ông lão hàng xóm Trần Đình Tam (62 tuổi) đã có hành vi xâm hại tình dục với con gái chị (mới vừa tròn 7 tuổi).

Nhiều lần hãm hại bé gái?

Theo trình bày của chị Th, khoảng 9h sáng 27.5 chị đi làm về, vừa bước vào đến cổng nhà thì thấy có điều không bình thường, trước cửa có đôi dép của một người đàn ông để thụt vào trong cửa nhà mình. Vào nhà, chị Th thấy ông Tam đang làm chuyện đồi bại với con gái mình là cháu N.T.H ngay trên giường ngủ của hai mẹ con.

Chị Th chạy tới kéo ông Tam ra và chửi. Sau đó ông Tam mặc quần áo vào và nói với chị đừng nói với ai, ông sẽ cho chị 20.000 đồng. Chị Th không chịu và nói sẽ báo cho cha mẹ biết thì ông Tam nâng lên giá 200.000 đồng. Thấy chị Th giận dữ, ông Tam bỏ chạy nhanh về nhà, chị Th hô lên thì hàng xóm mới hay và chạy qua.

Sau khi ông Tam bỏ về nhà, chị Th đưa con gái đi tắm thì phát hiện bộ phận sinh dục của cháu H bị đỏ, cháu kêu đau nhiều nên chiều hôm đó chị đã đưa cháu H đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em thăm khám. Tại đây các bác sĩ hướng dẫn chị phải đến công an trình bày vụ việc và có giấy giới thiệu của công an thì bác sĩ mới tiến hành khám cho cháu H.

Ông Tam đứng trong nhà nói với ra với phóng viên chiều 10.6.

Ngay sau đó công an lấy lời khai của hai mẹ con và đưa cháu H sang khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ thăm khám.

Từ đó tới nay đã nhiều lần chị Th liên hệ với cơ quan chính quyền để yêu cầu giải quyết thỏa đáng, nhưng chỉ được trả lời một câu rất chung: “Vụ việc đang điều tra, chưa có kết quả”.

Sáng 9.6, tiếp xúc với chúng tôi, bé H hồn nhiên kể lại: “Ông Tam đã làm như vậy với con nhiều lần rồi. Bữa đầu con đang đứng ở cửa nhà, ông ấy bồng con vào nhà, làm xong ông rửa cho con rồi cho con 10.000 đồng và đi về. Những lần sau ông cũng cho con 10.000 đồng, nhưng chỉ có lần mẹ về là ổng không cho con tiền”.

Chiều cùng ngày, tiếp xúc với phóng viên, bà Châu Kiều Loan - công an viên P.Thới Bình, người trực tiếp tiếp nhận vụ việc, báo cáo lãnh đạo và dắt cháu H đi khám - cho biết: “Ngay khi nhận được tố cáo của chị Th về vụ việc ông Tam có hành vi xâm phạm tình dục cháu H, nhưng vụ việc vượt thẩm quyền giải quyết của phường nên chúng tôi đã báo cáo vụ việc về Cơ quan điều tra Công an quận Ninh Kiều. Trong buổi chiều hôm đó, cơ quan điều tra cũng đã lấy lời khai hai mẹ con chị H và triệu tập ông Tam lấy lời khai”.

Đang xác minh làm rõ

Để nắm rõ vụ việc, chiều 10.6, phóng viên đã tìm đến nhà ông Tam ở khu vực 1, P.Thới Bình để gặp trực tiếp ông Tam. Nhà khóa trái cửa, ở bên trong ông Tam nói với ra rằng: “Tôi không có làm gì con bé đó, nhà nó vu khống tôi. Từ nào giờ tôi chỉ ngồi ngoài ghế đá trước nhà nó chứ chưa từng vào nhà bao giờ”.

Hai mẹ con chị Th.

Trong khi đó, những người trong xóm ai ai cũng bức xúc với hành vi của ông Tam đối với cháu H và xác nhận ông Tam hay sang nhà chị Th chơi, chứ không như lời ông Tam nói.

Còn bà Tr, vợ ông Tam cho biết chồng mình đã bị tai biến hơn 10 năm qua, không còn khả năng sinh hoạt vợ chồng kể từ ngày bị bệnh. “Thực hư vụ việc như thế nào phải chờ cơ quan điều tra kết luận. Nhưng khi nghe tin hàng xóm tố chồng tôi có hành vi đồi bại như vậy tôi rất buồn, mọi thứ như sụp đổ. Mấy ngày qua tôi không dám bước chân ra đứng trước cửa nhà vì xóm giềng nói ra nói vào”, bà Tr buồn rầu nói.

Chiều 10.6, trao đổi với phóng viên, thượng tá Nguyễn Minh Chí – Trưởng Công an quận Ninh Kiều cho biết: “Vụ việc Công an quận đã thụ lý hồ sơ và đã vào cuộc điều tra nhiều chiều làm rõ thông tin tố cáo của chị Th. Sau khi có kết quả sẽ có thông báo chính thức”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại