Kinh hoàng sát thủ “miệng còn hơi sữa”.

trangnguyen |

Ba vụ giết người gần đây mà tội phạm sinh năm 1996, 1997 và 1998 đang thực sự khiến người dân hoang mang tột độ.

Năm 2011 tên sát thủ Lê Văn Luyện “thoát” án tử hình do chưa đủ 18 tuổi, gần đây nhiều vụ thảm sát lại xảy ra, nhưng kẻ sát nhân lại là những đứa trẻ “miệng còn hơi sữa”.

Học sinh lớp 8 giết bạn lấy xe đạp

Sau khi dùng dao đâm bạn học cho đến chết, hung thủ cởi ngay chiếc áo đồng phục của mình buộc vào cổ nạn nhân và kéo đến ao cá gần đó vứt xác để phi tang... 

Những lời khai của Dương Phương Thuấn, SN 1998 (huyện Lương Tài, Bắc Ninh) trong vụ án giết bạn để lấy chiếc xe đạp ở Bắc Ninh xảy ra tháng 4.2012 vừa qua khiến nhiều người không khỏi rùng mình, kinh hãi.

Cần tiền mua điện thoại, cậu học sinh lớp 12 gây thảm án

Sát thủ Đào Văn Tài, học sinh lớp 12 trường Tam Đảo (Vĩnh Phúc) nghiện game nên đã giết người để có tiền mua điện thoại chơi game.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng

Lợi dụng lúc tiệm internet vắng khách, Tài đã khống chế chị Nguyệt (chủ quán internet) cướp tiền nhưng không thành nên dùng dao phay mang sẵn chém chị gục tại chỗ, và quay ra chém chết cháu Nguyễn Hoài Trung (con đẻ chị Nguyệt).

Gia đình - nhà trường hay xã hội?

Thuấn, một học sinh cá biệt, chơi bời, thường trấn lột, đánh đập các bạn học cùng trường. Nhưng Thuấn sẽ không ngang tàng nếu mỗi khi gặp chuyện lại "gọi điện cầu cứu bác mình, vốn là một tay anh chị có máu mặt trên địa bàn". Phải chăng chính người bác này đã gián tiếp đẩy cháu mình vào con người phạm tội.

Có lẽ bản án dành cho sát thủ Lê Văn Luyện không đủ sức răn đe, khiến tội phạm lợi dụng kẽ hở này của pháp luật. Vì vậy, bên cạnh việc tạo môi trường sống tốt cho giới trẻ thì cũng cần những hình phạt đủ để răn đe đối tượng phạm tội.

Trangnguyen (tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại