Khởi tố người cha đánh con tàn nhẫn để ép vợ quay về

Hoàng Phúc |

Vì muốn gây sức ép để vợ quay về sống chung với mình, Hoàng Xuân Tuấn đã bắt nhốt, đánh đập và hành hạ con gái mình suốt 1 tháng.

Ngày 3-6, thông tin từ thiếu tá Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) xác nhận cơ quan này đã ra quyết định khởi tố đối với Hoàng Xuân Tuấn (32 tuổi, trú tại thôn Tam Hiệp, Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng Trị) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân trong vụ án đau lòng này là cháu Hoàng Thị Nhi L. (10 tuổi, con ruột của Tuấn).

Cháu L. vẫn còn đau đớn vì các vết thương do cha gây ra
Cháu L. vẫn còn đau đớn vì các vết thương do cha gây ra

Theo thông tin ban đầu, vì muốn gây sức ép để vợ quay về sống chung, ngày 22-4, Tuấn đến trường Tiểu học Tĩnh Hải (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đón cháu L. đi học về rồi bắt cháu đưa vào huyện Cam Lộ (Quảng Trị) sống chung với mình.

Từ đó, Tuấn nhẫn tâm bắt nhốt, hành hạ, đánh đập con gái ruột của mình ròng rã một tháng, khiến cháu phải nhập viện.

Ngày 27-5, công an huyện Cam Lộ nhận được trình báo của người dân về việc cháu L. bị chính cha ruột của mình giam giữ, đánh đập dã man. Ngay sau đó, đơn vị đã cử lực lượng xuống địa bàn để xác minh, điều tra và giải cứu cháu bé thành công.

Tại bệnh viện, cháu L., bàng hoàng thuật lại, từ khi được cha chở vào Cam Lộ, ngày nào L., cũng bị cha đánh đập dã man, bị giam lỏng trong nhà và liên tục bỏ đói. “Mỗi lần đánh, cha dùng ống tuýp sắt, không thì lại lấy hết sức đấm, đá vào người con.

Tra hỏi con số điện thoại của mẹ không được thì cha điên cuồng đấm đá túi bụi vào người con.

Cha còn ném con xuống giếng nước sâu, khi con nắm được sợi dây gàu múc nước bò lên khỏi thành giếng thì cha tiếp tục đánh đập, túm cổ áo rồi ném mạnh xuống đất khiến con bị gãy tay” – L., đau lòng kể.

Được biết Tuấn và chị Lê Thị Hải (mẹ cháu L., quê ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa) kết hôn đã nhiều năm. Vào năm 2011, do không chịu được thói vũ phu của chồng, chị Hải đã ly hôn với Tuấn, và đưa con trở về quê ngoại để sống.

Hiện cháu L., vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Cam Lộ với cánh tay bó bột, trên mắt vẫn còn một vệt máu đỏ do cha dùng dao lam cứa vào và toàn thân thâm tím.

Theo giám định thương tật của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị kết luận, cháu Hoàng Thị Nhi L. bị tổn hại sức khỏe là 26%.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại