Khách trọ tử vong trong nhà nghỉ có mối quan hệ xã hội phức tạp

Đức Nguyên |

Sau cái chết của ông Hùng, gia đình nạn nhân đặt nghi vấn cho một người đàn ông tên Phương, do nghi ngờ người này và nạn nhân có mối quan hệ đồng giới.

Liên quan đến vụ khách trọ tử vong bất thường trong phòng nghỉ mà chúng tôi đã đưa tin trước đó.

Có mặt tại nhà nạn nhân vào 9/10, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, gia đình đã nhận xác nạn nhân về nhà an táng. Không khí gia đình rất trầm lắng, ai cũng tiếc thương và bất ngờ trước sự ra đi của người thân.

Trước đó, vào 15h ngày 7/10, ông Trần Thái Hùng (43 tuổi, ngụ KP 2, P Trung Dũng, TP Biên Hòa) đi xe máy đèo 2 thanh niên đến một nhà nghỉ thuộc KP 11, P An Bình, thuê 1 phòng nghỉ theo giờ.

Nhân viên xếp cho 3 người một phòng dưới lầu trệt và ông Hùng có xuất trình CMT, còn 2 thanh niên đi cùng thì không.

Đến 17h, 2 thanh niên cùng đi bịt khẩu trang lấy xe ra về. Nhân viên nhà nghỉ có hỏi người còn lại đâu thì hai đối tượng trên nói rằng bạn đang ngủ trên phòng.

Nghĩ chuyện chẳng lành nhân viên lên phòng kiểm tra thì phát hiện ông Hùng đã tử vong trong tư thế bị trói 2 tay 2 chân, trên cổ có vết thắt bầm tím, chăn phủ lên người.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường để lập biên bản vụ việc, thu thập hình ảnh từ hệ thống camera an ninh trong và ngoài nhà nghỉ, đồng thời, lấy lời khai của các nhân chứng.

Theo gia đình nạn nhân, ông Hùng lập gia đình khá muộn, cách đây khoảng 10 năm về trước, tuy nhiên cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ vẻn vẹn được một năm.

Sau khi ly dị vợ và về ở với bố đẻ, ông Thành mở một xưởng sản xuất nhỏ, chuyên nhận gia công sản phẩm giày da.


Gia đình đang tổ chức đám tang cho nạn nhân.

Gia đình đang tổ chức đám tang cho nạn nhân.

Ở địa phương, nạn nhân được đánh giá là người hiền lành, sống hòa nhã, hay giúp đỡ mọi người và được bà con hàng xóm quý mến.

Nói về nguyên nhân xảy ra sự việc đau lòng đến với em trai mình, chị gái nạn nhân đặt mối nghi vấn cho một người đàn ông tên Phương.

“Vợ chồng Hùng bỏ nhau thì Hùng có quan hệ tình cảm đồng giới với người đàn ông tên Phương. Mặc dù, mối quan hệ này không biểu hiện cụ thể ra nhưng chúng tôi đều biết".

Cũng theo một người làm công trong xưởng của ông Hùng, sáng ngày hôm xảy ra vụ việc, nạn nhân có nhận được một cuộc điện thoại của ai đó rủ đi nhậu, lúc đó xưởng có rất nhiều hàng gấp nên ông Hùng từ chối không đi.

Đến tầm 14h, ông Hùng vội vàng lấy xe máy và một số tiền mặt nói là đi lấy nguyên liệu để sản xuất giày. Nhưng chỉ vài tiếng sau thì nghe tin dữ.

Sau khi ông Hùng tử vong, gia đình xác nhận là xe máy, điện thoại, số tiền ông Hùng mang theo nói là để mua hàng đã biến mất.

Hiện, cơ quan công an đang truy tìm hai người chung phòng với nạn nhân, và tích cực điều tra làm rõ vụ án.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại