Kẻ mạo danh bí ẩn và đường dây mua bán ma túy đá liên tỉnh

Đức Nguyên (tổng hợp) |

Là đứa con rơi, không cha, không mẹ, vô tình nhặt được CMT của người khác rồi mạo danh, ngày 7/7 hắn bị bắt khi mang trong người 1kg ma túy đá giấu bên trong chiếc đàn organ.

Khoảng đầu năm 2015, thông qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an TP Vinh phát hiện một đường dây mua bán trái phép ma túy đá lớn từ Lạng Sơn về Nghệ An và xác lập Chuyên án 515Đ để đấu tranh phá án.

Trong quá trình điều tra, các trinh sát chú ý tới một thanh niên nói giọng Bắc có mối quan hệ khá mật thiết với một số đối tượng ở Nghệ An không có nghề nghiệp ổn định.

Nghi ngờ đó là đối tượng chính trong đường dây trên, mọi di biến động của hắn được các trinh sát đưa vào “tầm ngắm”.

Liên minh ma quỷ và thủ đoạn giấu ma túy bên trong cây đàn organ

Từ đây, danh tính kẻ lạ mặt được xác định là Đinh Văn Tài, quê ở TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Tài thuê nhà trọ và tạm trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh.

Đặc biệt, hắn nói thông thạo nhiều thứ tiếng nước ngoài như Trung Quốc, Lào, Thái Lan nhưng lại là tiếng bồi mà không biết viết và đọc. 

Tại Vinh, Tài đã móc nối với 2 đối tượng: Nguyễn Văn Nam (SN 1969) trú tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương và Lâm Văn Thắng (SN 1967) trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Nam và Thắng là bạn thân với nhau nên Tài tin tưởng và bắt tay "liên kết" tạo thành "liên minh ma quỷ" để mua bán ma túy đá. Cả ba có mối liên kết chặt chẽ và hoạt động rất kín kẽ.

Tài được phân công ra Lạng Sơn mua "hàng", còn Nam và Thắng có nhiệm vụ đưa ma túy đá vào TP HCM tiêu thụ, mỗi chuyến từ 1 đến 5kg, ăn chia sòng phẳng.

Đầu tháng 7/2015, các trinh sát phát hiện Nam và Thắng đang đi gom nhiều tỉ đồng để chuẩn bị cho phi vụ lớn.

Từ những thông tin đặc biệt quan trọng trên, Ban chuyên án triển khai các phương án chuẩn bị cho việc đấu tranh phá án.

Một tổ trinh sát được xã hội hóa có nhiệm vụ theo dõi mọi di biến động của Tài, một tổ lên tận huyện miền núi Thanh Chương bám sát Thắng và tổ còn lại không rời mắt khỏi Nguyễn Văn Nam.

Đúng 20 giờ ngày 5/7/2015, Tài đi xe khách ra Lạng Sơn. Ngày 6/7, Ban chuyên án nhận được tin  Đinh Văn Tài đã rời TP Lạng Sơn bằng xe khách chạy tuyến Lạng Sơn - Vinh mang theo một cây đàn organ và một túi xách màu đen, nghi là có ma túy đá.

Đúng 18 giờ ngày 7/7 tại ngã tư cầu vượt xã Nghi Kim, tổ công tác phát hiện Đinh Văn Tài từ xe khách bước xuống. Ngay lập tức các trinh sát  đồng loạt ập đến khống chế, bắt giữ Đinh Văn Tài.

Kiểm tra chiếc đàn organ, trinh sát phát hiện bên trong có 3 gói ma túy đá có trọng lượng khoảng 1kg.

Cũng trong thời gian này một tổ công tác được giao nhiệm vụ thi hành lệnh bắt khám xét đối với Nguyễn Văn Nam. Khám nhà Nam cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 1.600 USD và sổ tiết kiệm 700 triệu đồng.

Nghe tin Tài bị bắt đến ngày 8/7, Thắng đến Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đầu thú.

Kẻ mạo danh Nguyễn Văn Tài cùng tang vật của vụ án. Ảnh: An Ninh Thế Giới.

Kẻ mạo danh bí ẩn

Mặc dù bị bắt quả tang cùng tang vật là ma túy đá, nhưng với bản chất gian manh, Đinh Văn Tài luôn tìm cách đối phó, thậm chí đưa ra các chứng cứ ngoại phạm để chối tội.

Trong những lần xét hỏi hắn khai không có tên tuổi, không cha, không mẹ, không gia đình vợ con. Khi hỏi quê quán, nơi đăng ký thường trú ở đâu… hắn cũng lắc đầu hoặc khai báo lung tung.

Sau gần một tháng đấu tranh, thuyết phục hắn khai họ tên đầy đủ là Đinh Văn Tài, trú tại TP Lạng Sơn. Lập tức một tổ công tác được lệnh tức tốc đi Lạng Sơn làm rõ nhân thân Đinh Văn Tài.

Tại đây, tổ công tác tìm ra địa chỉ mang tên Đinh Văn Tài trùng với lời khai của đối tượng kể cả quê quán, ngày tháng, năm sinh và tá hỏa khi biết người có tên Đinh Văn Tài hiện đang thi hành án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy tại một trại giam khác.

Đến lúc này, kẻ mạo danh mới cúi đầu thú nhận, hắn khai mình là đứa con rơi, không cha, không mẹ. Sau này lớn lên hắn chỉ biết là mình sinh ra ở TP Lạng Sơn.

Lên 6 tuổi hắn theo dân buôn bán sang Trung Quốc kiếm sống và sống dặt dẹo khắp nơi. Lớn lên, hắn trở về TP Lạng Sơn hy vọng tìm ra người đã sinh ra mình nhưng vô vọng.

Trong thời gian ở Lạng Sơn, hắn nhặt được CMND mang tên Đinh Văn Tài, rồi dùng CMND trên, dán ảnh của mình vào đem ép lại như thật.

Từ đó hắn lấy tên Đinh Văn Tài làm tên "cúng cơm" cho mình. Tất cả các phi vụ làm ăn sau đó hắn đều lấy tên là Đinh Văn Tài.

Sau đó đối tượng được người bạn bày đường buôn bán động vật hoang dã đưa sang Trung Quốc, vì vậy hắn nói được tiếng Trung Quốc, Lào và Thái Lan. Cũng từ đây, các mối quan hệ của hắn được mở rộng.

Biết ở Lạng Sơn có nguồn ma túy đá, đối tượng tìm vào Nghệ An để thiết lập đường dây mua bán ma túy đá và đưa vào TP HCM tiêu thụ.

Sau phi vụ vận chuyển 1kg ma túy đá, nếu trót lọt hắn sẽ trực tiếp đưa vào các tỉnh Tây Nguyên mở rộng thị trường nhưng không ngờ bị bắt quả tang, mặc dù đã được ngụy trang trong ruột chiếc đàn organ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can nói trên về tội mua bán trái phép chất ma túy. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại